TÂM LÝ TINH THẦN 23

Tâm Lý Tinh Thần  (tt) 

 

Xem Mục TÂM LÝ TINH THẦN

Sáu tháng sau
Bạn thân mến,
Sự căng thẳng trong sáu tháng qua thật to lớn. Nhưng nay nó đã hết và vấn đề cho bạn phải là tập thư thái, nó muốn nói thái độ của tâm thần ở nội tâm hơn là nghĩa thể chất. Quá nhiều cảm nhận về sự thiếu kém của mình, và việc không thể thực hiện trong một thời gian lâu kế hoạch mà bạn ưa thích, có căn nguyên là sự thiếu khả năng thể chất, nhất là (như tôi đã thường nói với bạn) việc thiếu sinh lực mà không phải sức khỏe kém. Nhưng tương lai hứa hẹn việc làm nhiều thành công, nếu bạn có thể loại trừ đúng cách những sinh hoạt không thiết yếu (với việc gia tăng sau đó điều thiết yếu và có kỷ luật về thể chất một chút).
Như tôi đã ghi trong thư vừa rồi cho bạn, con đường của Đấng Cứu Thế là đường khó nhọc, chính yếu vì khả năng chịu đựng mà người cung hai thể hiện. Điều này đương nhiên tự nó là nguyên lý biểu lộ và nắm giữ chìa khóa của sự hiện hữu. Vì thế mà người thuộc cung này ‘lo lắng về mục tiêu, mang lấy gánh nặng của thế giới, học - do đồng hóa với người khác - lòng buông bỏ mà theo với thời gian xóa nhòa mọi khổ đau’. Hãy để ý tới sự nghịch lý nói ở đây và học ý nghĩa của nó, điều mà bạn à, là công việc của bạn trong kiếp này.
Làm sao đặt kỷ luật cho thân xác và làm sao cho nó mạnh lên, là vấn đề lớn và là công việc ngay lúc này cho bạn. Tôi không muốn nói là bạn không có kỷ luật. Tôi chỉ muốn vạch ra là khi điều chỉnh thể xác cho nhu cầu của giai đoạn, và cho chu kỳ đời sống đặc biệt của bạn, việc giải thoát để bạn phụng sự sẽ tới. Việc phụng sự này sẽ khiến bạn làm được nỗ lực to lớn hơn, với năng lực và sinh lực phải dùng ít hơn và do vậy, ít khổ sở hơn cho thân xác. Nhà tâm lý học đại tài luôn luôn trở thành Đấng Cứu Thế, bởi vấn đề tâm lý với họ được trực diện và giải quyết, và giải quyết trên căn bản của một kỹ thuật chuyển hóa.
Tôi không có gì mấy để nói, vì bạn được phú cho có hiểu biết và sự khôn ngoan; không có gì liên quan đến bạn mà tôi có thể vạch ra, vì bạn đã nghiền ngẫm những vấn đề của mình sâu xa và tôi - trong nhiều năm - đã tìm cách giúp bạn. Tôi chỉ muốn nói một điều, vấn đề của bạn liên quan đến các thể ít hơn là với điều kiện chung quanh. Mà bạn phải làm việc trong những điều kiện này. Bạn nhậy cảm quá độ với tác động từ những khung cảnh đó, vừa từ đám đông và từ cá nhân, và bạn chưa biết cách cho trọn vẹn mà cũng giữ lại, cách tiến đến người khác và không hề rời bỏ vị trí cân bằng của mình. Đứng trong trạng thái tinh thần - như tôi đã nói trước đây - là manh mối cho vấn đề của bạn. Như thế bạn cần đứng vững và với sự cân bằng lớn hơn. Việc chú tâm linh động sẽ tránh cho bạn bị thất thoát lực nhiều. Nếu, bạn à, bạn luôn trụ vào cõi trí, đám đông tiếp xúc với bạn và những ai hiện giờ rút đi sức lực của bạn sẽ không dễ tới được bạn. Hãy suy gẫm về đề nghị này.

Sáu tháng sau
Bạn thân mến,
Bạn sắp bước vào một giai đoạn phụng sự tròn đầy hơn. Cho tới nay nhiều phần trong đời bạn được dành cho những sinh hoạt bên ngoài, và bạn buộc mình phải đáp ứng các nhu cầu hiện nay. Giờ công việc của bạn sẽ về bản chất hơn và có ảnh hưởng cùng tầm mức lan ra xa nhiều hơn. Việc ấy chỉ có thể được nếu bạn học bài học khó khăn (đặc biệt khó cho bạn) là để yên không làm nhiều chuyện mà cho tới nay vẫn làm, và bằng cách áp dụng óc phân biện kín đáo và hết sức cẩn thận. Công việc của bạn phải đặc thù, và được tiến hành có liên hệ với một số linh hồn đáng cho bạn chú ý, do khả năng hữu dụng của họ trên đường Đạo.
Thế nên trong tương lai, việc làm của bạn phải được trưng ra chính yếu cho các đệ tử mà không phải cho người trung bình. Dầu vậy bạn có thể làm việc với khối đông thông minh, người chí nguyện và kẻ dự bị, qua khả năng của bạn đến với họ bằng chữ viết và lời nói. Phần việc của bạn không phải là đến với ai chưa thức tỉnh, hay viết điều chi  phổ thông. Nó là công việc chuyên biệt hơn, làm cùng và hợp tác với ai nắm trong tay việc hướng dẫn các ‘linh hồn còn thơ’. Bạn có lòng ham muốn phụng sự, và óc thu thập kiến thức và thông tin mà nay phải điều hòa lại. Trong quá khứ sự biểu lộ của nó có giá trị. Trong hiện tại, tính này phải được điều chỉnh và kiểm soát đúng đắn; trong tương lai, kết quả của sự thụ đắc này sẽ được sử dụng.
Có lần, này bạn, bạn nhận ra đúng nhu cầu lớn khi nói về việc ‘thiếu lửa’ mà bạn thấy. Điều này, như bạn biết, một phần sinh ra từ nguyên do thể chất, nhưng tôi muốn nhắc là một thể xác như bạn, có thể chứa đựng lửa với cường độ mạnh tới mức (do sự tinh khiết và thanh bai của nó) nhiều người có thể nhờ nó sưởi ấm cho mình, và khơi nên ngọn lửa nhỏ của chính họ. Đừng dùng thể xác của bạn là cớ để tránh né hay viện lẽ. Hãy dùng ý chí sắt đá trời phú cho bạn, bắt nó uốn theo đòi hỏi của linh hồn và theo nhu cầu của nhân loại.
Đây là lời kêu gọi tôi đưa ra cho mọi người trong nhóm đệ tử của tôi. Ai trong các bạn cũng có giới hạn, ngăn trở và chướng ngại cho sự tiến bộ. Nếu không thế, hẳn bạn đã là linh hồn được giải thoát, và không đi trên một trong những đường Đạo và chịu sự chỉ dạy của tôi như đang có. Tính cấp bách của nhu cầu chung quanh, và của lời yêu cầu giúp đỡ công việc Thiên đoàn trên thế giới, nên thúc đẩy bạn có nỗ lực mới hơn và lâu dài hơn, đưa bạn ra khỏi sự ù lì rất dễ rơi vào đó. Đệ tử dễ bị vướng vào hai điều (cũng như tất cả ai chí nguyện), và họ phải đối mặt hai khuynh hướng này với lòng can đảm và cái nhìn rõ ràng.
1- Sự ù lì hay việc không dùng lời khuyên và thông tin có sẵn cho chuyện thực tế, thí nghiệm.
2- Vị kỷ - có hình thức lộ liễu hay kín đáo
Tôi biết bạn sẽ xếp mình vào những ai mà do ù lì đã không đạt chuyện có thể có tới hết mức. Tôi muốn chỉ cho bạn thấy là tuy có thể có khuyết điểm này về mặt thể chất hay tình cảm, trí não bạn không phải vậy. Bạn là một trong những ai đạt cõi trời bằng vũ lực và bước vào đó...
Nếu suy gẫm đoạn sau tôi sắp ghi cho bạn xem xét, bạn có thể được tỏ ngộ. Những câu này không chỉ về tính ù lì đã biết của bạn, bạn nhận ra nó và tôi không cần phải bàn về nó. Những câu huyền bí này chỉ về điều căn bản và thường khi không được nhận biết. Nếu có nhận ra thì chúng không được lượng xét đúng mức. Đoạn văn như sau.
‘Có một vì sao chiếu sáng rực trên bầu trời xanh thẫm. Rồi ta thấy một sao khác và sao khác nữa, cho tới khi chung quanh vì sao có nhiều điểm sáng. Vòng tròn các vì sao quay đều và giữ vị trí của nó và bóng tối trùm khắp. Mỗi vì sao trong quỹ đạo của nó giữ chỗ của mình và chậm chạp quay. Tiếp xúc của nó với bìa của vòng xem ra đủ.
‘ “Chỉ có một vòng lớn” có giọng nói vang lên, “mà không có nhiều bầu nhỏ. Một số ngôi sao nhỏ và cần thời gian nuôi dưỡng ngọn lửa của chúng. Một số sao là mặt trời và rải ánh sáng của chúng khắp nơi. Hãy tìm một vầng thái dương và nuôi sự sống nó. Hãy tuôn rải tia sáng của bạn và sống” ’.

Sáu tháng sau
Bạn thân mến,
Khi nói về những cung chủ trì và chế ngự đời bạn, tôi muốn nhắc với bạn rằng cái trí cung một đã cho bạn ảnh hưởng trí tuệ chắc chắn. Tất cả ai tiếp xúc với bạn đều cảm biết nó mạnh mẽ nhất. Nhờ có tiếp xúc rõ ràng với linh hồn (thuộc cung hai), bạn có sự kết hợp lực thật hữu ích, cho mình và cho người khác.
Thể tình cảm của bạn gồm nhiều lực cung hai, nên vì vậy cho ra ảnh hưởng của tình thương mà bạn mang theo người ở bất cứ nơi nào bạn đến. Dầu vậy tôi muốn nhắc bạn là khi linh hồn và thể tình cảm thuộc cùng một cung, nó luôn luôn sinh ra vấn đề đáng quan tâm là sự cân bằng. Trong những trường hợp như vậy sẽ có khuynh hướng là ảnh hưởng chung của các thể bị thiếu cân bằng, và bạn phải thường xuyên đương đầu với nó như đã biết.
Thể xác bạn thuộc cung bẩy, nhưng nó được phàm ngã cung bốn làm chủ tới độ nó chỉ có ít sự sống của riêng mình, theo nghĩa lạ lùng nhất. Nó tiêu cực tới mức kỳ lạ và do đó cũng tạo thành vấn đề rõ rệt.
Tôi nghĩ những điều này sẽ làm bạn được sáng tỏ nhiều, và sẽ cho phép bạn có tiến bộ thực sự.

Sáu tháng sau
Bạn thân mến,
Năm vừa qua có nhiều thay đổi xẩy ra trong mối liên hệ giữa linh hồn và phàm ngã của bạn. Những điều này diễn ra nơi cõi trần, và mang lại thay đổi rõ rệt bên ngoài trong đời và hoàn cảnh của bạn. Xáo trộn mà bạn gặp phải nên được xem là dấu hiệu đáng mừng, cho biết có việc bước vào một đời phụng sự trọn vẹn hơn với một cộng sự viên được trang bị tốt hơn; tốt hơn vì họ là đường kinh tự do hơn và ít bị nghẹt hơn đối với lực của linh hồn. Nay bạn có một phàm ngã được đổi mới, mạnh mẽ hơn để dùng cho sự biểu lộ bên ngoài. Tôi muốn xin bạn suy gẫm và cẩn thận xem xét câu vừa đọc. Nếu làm vậy, bạn sẽ có thể sáng suốt có những thay đổi và điều chỉnh cần làm, là mục tiêu nhận biết từ lâu trong tâm và có thể thực hiện dễ dàng cùng với nhiều điều chỉnh khác, mà sự thay đổi về khung cảnh khiến nó có thể làm được.
Trước mặt bạn là một giai đoạn phụng sự mạnh mẽ, bắt đầu vào tháng chín năm nay. Điều này, bạn à, cho bạn một khoảng trống để suy nghĩ tách bạch, khép mình vào kỷ luật tự đặt ra, và nâng cao làn rung động từ lực của bạn. Công việc của bạn không phải là đi tới những nơi khó khăn trên trái đất, mà là làm việc từ ngay trung tâm của mình qua sự tỏa chiếu từ lực của linh hồn bạn. Bạn luôn luôn làm điều này, và tôi không hỏi xin bạn điều chi mới mẻ mà chỉ là việc gia tăng mức tỏa chiếu từ lực, dựa trên sự tự do bên trong, điều khiến cho có thể làm được việc buông bỏ những xiềng xích bên ngoài, và nhờ vậy có được tự do mọi mặt cho con người bạn.
Nói về liên hệ giữa vấn đề phụng sự và việc tìm đúng người hợp tác, tôi có thể đồng ý với ý kiến của bạn là cho tới nay không thấy có cộng sự viên nào thật sự cân bằng xuất hiện. Bạn tự hỏi mình (và hỏi tôi) là việc thiếu người hợp tác phải chăng là lỗi của bạn, và có điều chi bạn có thể tự mình làm để thu hút đúng người, và lập mối tương giao lâu dài và hữu ích trong công việc.
Tôi sẽ trả lời câu hỏi này của bạn theo cách sau. Hành động quả quyết được thực hiện và  duy trì trong giai đoạn cần thiết thì chỉ là chặng khởi đầu cho bạn lúc này. Tôi không nói đến khả năng ăn nói quả quyết của bạn với những ai bạn muốn giúp - thể chất và tâm thần - vì bạn luôn luôn có thể thành công khi làm vậy. Tôi muốn nói đến khả năng luôn luôn hành động với quyết định thẳng thừng, sáng suốt liên quan đến bạn và vấn đề ngay lúc này của bạn.
Bạn đang học làm điều ấy và trong hai năm tới sẽ có tiến bộ nhiều về chuyện ấy, nhưng bạn chỉ mới ở khởi điểm của việc tập luyện. Vấn đề của bạn luôn luôn là vấn đề của người đệ tử cung hai, liên quan đến khả năng đồng hóa mình với người khác, ý tưởng và phản ứng của họ. Vì vậy bạn giới hạn và ngăn cản sinh hoạt của mình do sự lưỡng lự, sinh ra vì có quá nhiều cảm thông và thiện cảm quá lớn, với vấn đề của phàm ngã và mặt hình thể của sự biểu lộ.
Khi bạn có thể đứng với sự vững chắc nhiều hơn về mặt tinh thần, và khi bạn có thể làm việc quả quyết hơn và ý thức hơn về mặt chân ngã và bớt chú tâm vào phàm ngã, đời bạn sẽ hóa giản dị và một số vấn đề riêng cho phàm ngã bạn sẽ biến mất. Khi ấy và chỉ khi ấy, chân ngã bạn sẽ kêu gọi những ai có thể là cộng sự viên chân thực của bạn.
Tôi có thể cho bạn một manh mối: Đừng tìm ai có tiềm năng tinh thần nhưng chưa biểu lộ, mà hãy tìm những linh hồn đã trưởng thành không cần sự trợ giúp của bạn, nhưng cần sự hợp tác của bạn cũng như bạn cần của họ. Bạn đã tìm cộng sự viên trong số những người mà bạn giúp nhưng bạn sẽ không tìm thấy họ ở đó.
Chính với ý này trong tâm mà trong một thư trước tôi đã viết cho bạn là ‘hãy tìm mặt trời và nuôi dưỡng sự sống của nó’. Tôi không gợi ý gì thêm cho bạn, ngoài việc nói rằng hãy để thời gian lo cho những vì sao có kích thước nhỏ và mức tỏa chiếu giới hạn. Một trong những điều khó cho người chí nguyện sơ cơ hiểu, là cái giây phút đặc biệt trong đời khi họ phải chuyển sang việc làm có tính phân biện. Điều ấy tập cho họ làm việc như chúng tôi, các bậc thầy ở mặt trong, đã học để làm việc.
Chúng tôi không làm việc với tất cả những ai đòi hỏi sự trợ giúp của chúng tôi, mà để những ‘ánh sánh nhỏ hơn’ cho các đệ tử và bậc thầy nhỏ hơn lo liệu. Chúng tôi giới hạn chính mình vào việc luyện tập những linh hồn mạnh mẽ hơn, ai có tiềm năng hơn với đời họ có thể ’trụ vào sự chiếu rạng’, và ai mà đáp ứng cùng nỗ lực của họ đáng với công sức của chúng tôi.
Có nhiều người tụ quanh bạn, bạn à, và bạn cho họ nhiều sức mạnh và chỉ dạy, và khuynh hướng của họ là lẫn lộn việc thuận theo chỉ dạy của bạn cùng chấp nhận sức mạnh của bạn, với công chuyện khó khăn hơn là đạt tới lòng tự tin thiêng liêng và sức mạnh tự trong lòng, không phải vay mượn. Hãy buông bỏ ai như thế, và - đứng như một tâm chói rạng từ lực - thu hút về mình các cộng sự viên cho Thiên Cơ mà không phải ai làm tiêu hao năng lực của bạn. Hãy coi lại danh sách những ai bạn đã tìm cách giúp đỡ và trả họ về cho linh hồn của họ. Đừng màng tới lời chỉ trích của họ mà hãy dâng mình cho việc làm quan trọng hơn, một việc làm sẽ tới khi bạn khiến mình thoát khỏi bàn tay níu kéo của những ai chí nguyện có thiện ý nhưng trí não yếu mềm.
Khi ấy, quanh vì sao là linh hồn bạn sẽ có nhiều ‘điểm sáng chói’. Có những lúc tôi khó tìm được bạn vì bạn bị che khuất bởi người chung quanh, và gần như họ làm bạn ngộp vì bám vào bạn ... Hãy đứng tự do một mình ... Đã vạch ra điểm ấy, hỡi bạn thâm giao, hãy tiến đến mục tiêu và viễn ảnh với lòng tự tin, xét đoán vững vàng và hiểu biết mà tôi, trong nhiều năm (lâu hơn bạn tưởng) đã theo dõi tiến bộ của bạn, giờ đứng cạnh với lòng cảm thông và tin tưởng nơi bạn.

Một năm sau
Bạn thân mến,
Hãy ghi nhận, bạn à, cách mà bạn đảo ngược vấn đề của một bạn đồng môn (xin so sánh với trường hợp trong bài Tâm Lý Tinh Thần, PST 62) vì cung phàm ngã, chân ngã và thể tình cảm của bạn đều cùng trên một đường lực, là đường cung hai. Tôi đã vạch ra cho thấy bản chất khó khăn của vấn đề của bạn. Nó là sự cân bằng đúng đắn các năng lực, và ấy là vấn đề thật tinh tế.
Bạn không có chút nào năng lực cung ba trong người (năng lực của trí tuệ), cho dù ta kể đến thân xác bạn. Nó là lý do cho cảm xúc mạnh mẽ là bạn không có liên hệ chủng tộc chi với người Do Thái, dù bạn là người thuộc sắc dân Do Thái. Ấy là cảm xúc chân thật, và điều duy nhất nối kết bạn với sắc dân Do Thái là sự kiện thể trí của bạn thuộc cung một, là cung của chân ngã sắc dân Do Thái. Linh hồn không phân biệt hay có sự dị biệt và ở cõi linh hồn, không có vấn đề thuộc bất cứ loại nào - ngoại trừ vấn đề thấu hiểu tình thương. Và bạn biết rõ điều này.
Cung của chân ngã bạn trụ vào và xuyên qua thể tình cảm của bạn, và cung phàm ngã cũng làm vậy. Do đó sinh ra vấn đề cho bạn và có sự dễ dàng khi bạn liên kết cung chân ngã với phàm ngã, và có thể đưa năng lực hòa hợp của chúng lên huyệt tim. Việc dùng ngày càng tăng đường lực này là một trong những biểu lộ thực tế của bạn trong tương lai.
Việc thứ hai bạn cần làm là thêm năng lực của huyệt tim vào các năng lực này của chân ngã và phàm ngã, rồi học cách đem cả ba lên huyệt đầu, hòa chúng ở đấy với năng lực của cái trí cung một của bạn. Bạn phải học cách đem năng lực trí tuệ cung một rõ rệt xuống huyệt đầu, bằng cách dùng óc tưởng tượng sáng tạo và giữ vững nó ở đó ...
Tôi muốn xin bạn - tới hết mức có thể làm được - hãy cô lập mình với lòng sợ hãi và với ảnh hưởng của tình hình thế giới (nhắc lại thư viết năm 1939 bắt đầu có thế chiến II), và với những vấn đề đi kèm của nó. Tương lai của bạn đã được sắp sẵn, và bạn có thể đi những bước đúng đắn nhờ sức mạnh của cái trí tỏ ngộ của bạn. Tôi muốn xin bạn làm việc cô lập này với tình thương, dùng phương pháp cổ xưa gọi là ‘bánh xe lửa sống động cháy mà luôn chữa lành’. Phương pháp này huyền bí và an toàn, không tạo nên rào cản những mối liên hệ, khác với việc tạo bức tường ngăn cách. Phương pháp như sau.
Hãy thấy trước mặt bạn một bánh xe lửa có bẩy căm xe. Thấy nó ngay trước mắt. Rồi, dùng óc tưởng tượng sáng tạo, thấy bạn đứng ở giữa bánh xe; ở đó xem bạn như là trung tâm của bánh xe. Từ vị trí đứng giữa ấy, tuôn ra bẩy đường lực thương yêu sống động, tỏa khắp thế giới. Khi làm vậy bạn phụng sự và cùng lúc được bảo vệ hoàn toàn. Cách tập này có thể thành tức thì và hữu hiệu. Nó sinh ra một lực che chở, và cùng lúc biến bạn thành một tâm sống động cho ánh sáng và tình thương.
Đừng sầu não, bạn à, mà hãy theo đường của bạn với sự tĩnh lặng và bình an. Vào lúc này, không có cuộc đời nào mà không có gian nan phải gánh chịu, và nó là gì thì có chi đáng lo không ? Hãy thương yêu tất cả. Phụng sự tất cả. Hãy giữ gìn sự toàn vẹn của tâm trí, và đừng để bị chi phối bởi những ai mà tim cay đắng hay giọng lưỡi tàn nhẫn. Sự sống là cuộc chứng đạo (initiation, còn dịch là điểm đạo) mà bạn được chuẩn bị cho việc ấy. Khủng hoảng trong đời chân ngã diễn ra theo một số đường như là những lần chứng đạo lớn. Tôi xin cho bạn một manh mối là bạn cũng được chuẩn bị cho điều này, như bạn đã biết. Tôi đứng sau bạn với lòng cảm thông và với sức mạnh. Xin ban phúc lành cho bạn, bạn à.

Tám tháng sau
Bạn thân mến,
Mấy tháng qua vô cùng khó khăn cho bạn, phải thế chăng ? Hai lần tôi cảm thấy cần bao phủ bạn với sự chăm lo che chở và đứng như bức tường giữa bạn và tình thế. Bạn có ý thức không hai lần tiếp xúc này ? Chúng tới vào những lúc hết sức mệt nhọc và căng thẳng. Tương lai cũng còn nhiều lo âu cho bạn và tôi xin khuyến cáo bạn về điều này, vì - trong trường hợp các đệ tử nhậy cảm, giầu tưởng tượng - chuẩn bị trước giúp được nhiều. Tình trạng - thay vì hoàn cảnh - là điều sẽ gây ra lo lắng. Bạn có nhận ra sự khác biệt chăng ? Giống dân, quốc tịch, và tình trạng cá nhân họp nhau trong đời bạn, và tạo nên xoáy toàn hảo cho chuyện khó khăn và sự trộn lẫn giữa huyễn mộng với thực tại.
Đệ tử gắng sức làm việc (như bạn luôn làm) để khiến liên hệ giữa họ và nhân loại có tính bao trùm, và họ phấn đấu để tạo nên những điều kiện làm sinh ra tâm thức mở rộng đáng ao ước. Nhưng họ thường khi quên rằng sự mở rộng tâm thức này không làm họ chỉ cảm ứng với các ảnh hưởng siêu nhân và bao gồm những trạng thái của linh hồn, mà bắt buộc là nó cũng gồm luôn mọi cấp ý thức ở giữa, cũng như là khả năng thu nhận luôn các phản ứng, tình trạng cảm xúc và tâm thần, sự đau đớn và khổ não của nhân loại hoang mang, bị thử thách đau lòng. Nó còn bao gồm các niềm vui và ước vọng của nhân loại.
(còn tiếp)

Discipleship in the New Age, vol 1,2 A.A. Bailey

p. 165