TÂM LÝ TINH THẦN 22

 

Tâm Lý Tinh Thần     (tt)

Xem Mục TÂM LÝ TINH THẦN

 

Tôi muốn cho bạn một chú ngữ đặc biệt và tôi đã chọn câu sau trong số nhiều câu để bạn lập lại bất cứ khi nào muốn.
‘Tôi là sứ giả của Ánh Sáng. Tôi là hành giả trên con đường của tình thương. Tôi không đi một mình mà biết tôi là một với mọi linh hồn cao cả, và là một với họ khi phụng sự. Sức mạnh của họ là của  tôi. Tôi có sức mạnh này. Sức mạnh của tôi là của họ và tôi tự do cho ra. Là linh hồn, tôi bước trên mặt đất. Tôi tượng trưng cho sự DUY NHẤT.’
Công việc của  bạn trong nhóm của tôi và khả năng liên kết của  bạn với các huynh đệ trong nhóm nằm ở sự hiểu biết với từ tâm. Bạn nuôi dưỡng tình thương của họ với nhau, và bạn xử sự như là tụ điểm cho tính chất ấy của linh hồn, biểu lộ ra như là lòng thông cảm. Bạn có thể truyền đi tính chất ấy của linh hồn.

Một năm sau
Bạn thân mến,
Bạn đứng ở bờ của việc thực sự mở rộng việc làm của bạn và phải chuẩn bị mình cho nó. Tôi tin là bạn đã nhận thức điều này. Dầu vậy, bạn sẽ có được sự tự do hành động hoàn toàn bằng cách  dùng ý chí tinh thần. Đời bạn là một ngành học, nhưng kết quả của ngành học ấy sẽ thấy khi bạn mở những cánh cửa, và cũng đóng chúng lại đối với những giới hạn cầm giữ đã xưa. Bạn biết rõ tôi muốn nói điều chi.
Đầu tiên, tôi muốn nói với bạn, người đệ tử của Chân sư K.H., Vị từng là bậc Thầy hướng dẫn khôn ngoan của tôi: Cách làm việc dễ cho tất cả ai thuộc cung hai là bỏ tính chú ý kỹ về đời của những ai quanh mình. Ý thức trách nhiệm của họ quá lớn và ước mong che chở cùng canh phòng quá mạnh, nên họ quí yêu không đúng chỗ những ai có liên hệ nhân quả, và ai mà đời họ tiếp xúc hằng ngày với đời người ấy. Hãy đi theo đường của bạn với sức mạnh và sự thinh lặng, và làm điều chi mà linh hồn bạn đòi hỏi. Đừng để những tiếng nói nhỏ bé hơn của ai mà bạn yêu quí và thân cận làm bạn chệch bước trên đường phụng sự.
Nay bạn thuộc về thế giới mà không thuộc vào vài người chung quanh. Không dễ học bài học này, người huynh đệ của tôi, nhưng ngày nào đó tất cả đệ tử phải học và nó là bài học thích hợp cho bạn lúc này. Lời kêu gọi người phụng sự đã vang lên và tất cả ai là đệ tử phải là kẻ đầu tiên đáp lại. Điều ấy có nghĩa phải hy sinh nhưng người ta có thể tin bạn sẽ làm vậy.
Sức khỏe của bạn đã khá hơn và sẽ tiếp tục như thế, nếu bạn cẩn thận trông chừng và theo những luật mà tôi đã cho bạn trước đây về dinh dưỡng v.v. Bạn có thể thấy rằng trong những năm tới đây bạn sẽ ngủ ít đi. Chuyện này tốt mà không xấu, bạn à, vì ngủ nhiều dẫn tới việc sinh lực bị giảm bớt. Một gợi ý là đủ cho người đệ tử khôn ngoan. Qui tắc cho bạn trong tương lai là nhiều ánh nắng mặt trời hơn, ngủ bớt đi và có tiếp xúc ít hơn với người khác. Hãy suy ra nghĩa tiềm ẩn trong những chữ này. Tôi không thể nói rõ hơn vì nhiều người khác sẽ đọc các chữ ấy. Nhưng nếu bạn không hiểu rõ, hãy hỏi A.A.Bailey vì vấn đề của bà có vài điểm giống như của bạn.
Tôi đã nói với bà vài điều có giá trị cho bạn nhưng bà do dự chưa nói, và hy vọng bạn sẽ hiểu mà không cần diễn dịch quá nhiều. Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu, vì trực giác bạn đã khai mở và lòng hiến dâng của bạn đối với việc làm của đấng Cao Cả là thật, và bạn đã có nhiều kinh nghiệm với người khác. Công việc chính của bạn lần này là làm cho mình sẵn sàng và có sức khỏe tốt đối với đòi hỏi về thì giờ, sức mạnh và tim bạn mà chắc chắn sẽ có …
Đối với bạn chú trọng trong năm nay phải là việc ổn định thông lệ tinh thần của mình. Nếu thấy có thể làm vậy và nếu áp lực của việc làm cho phép (bạn thấy chứ, tôi không khiến lời hỏi xin của tôi có tính ép buộc), tôi muốn bạn viết một bài về Quyền năng của Ý Chí có Chủ tâm. Người đệ tử cung hai phải học cách dùng ý chí, và cho bạn ấy là vấn đề ngay lúc này. Bạn có ý chí để kiên tâm. Thành đạt và khai mở kế cho bạn là ý chí năng động làm phá vỡ trở ngại và đem mọi vật theo với nó. Xin sức mạnh và ân lành của Chân sư bạn đến với bạn, người bạn đồng môn với tôi.
Tôi muốn trả lời hai thắc mắc bạn đã hỏi tôi. Với Z việc hướng ngoại phải tiếp tục đi tới, và tôi đề nghị là anh chờ thêm sáu tháng hay một năm trước khi làm trở lại chuyện đã làm. Anh có nhiều việc phải làm khi công việc của bạn mở lớn và tăng trưởng và cơn khủng hoảng sẽ tới, vì việc làm của bạn sẽ có tầm vóc mà việc làm của anh không thể có trong kiếp này … Trước tiên hãy để anh liên hợp với linh hồn mình và rồi tham thiền, chỉ dẫn đúng cho anh phải tới từ chính linh hồn anh…
Thứ hai, đề nghị của bạn là có một trung tâm tại … để có hữu dụng quốc tế có giá trị thật, và có thể thành hình nếu bạn làm không hấp tấp và giữ trong tay mình, và không tay ai khác, điều kiện của nó. Hãy tham thiền nhiều về nó nhưng đừng làm gì thêm cho tới sau khi … Kế hoạch của bạn phải được nghiền ngẫm ở nơi cẩn mật … Vì vậy hãy suy nghĩ cho rõ ràng sáng sủa:
– Nốt mà bạn muốn làm vang lên
– Công việc ở cõi trần mà trung tâm đề nghị cần làm
– Những nguyên tắc phải quản trị mọi hành động mà bạn cho là phải làm
– Liên kết cần thiết phải làm nếu công việc thật sự không có tính chủng tộc và nhằm dẹp tan phần nào huyễn mộng trên thế giới.

Sáu tháng sau
Bạn thân mến,
Nay bạn thấy rõ là lời của tôi đúng thể nào trong thư chót khi tôi nói trước về sự mở rộng tăng dần của công việc bạn. Điều ấy đã xẩy ra và năm vừa rồi bạn có nhiều tiếp xúc, và ảnh hưởng của bạn trong nước và khắp thế giới được gia tăng lớn hơn. Những quyết định bạn làm và kỷ luật mà bạn có thể tự đặt để cho mình, sẽ xác định tầm mức và thành phần của việc làm tương lai của bạn. Mọi việc nằm trong tay của chính bạn và trong khả năng có điều chỉnh khôn ngoan.
Như bạn biết rõ và như tôi có nói, vấn đề của bạn có tính kín đáo vì chúng can dự đến liên hệ trong nhà và sức khỏe xác thân của bạn. Bạn phải tự giải quyết những điều này theo cách riêng của mình, và không ai ở ngoài có thể làm gì khác hơn là đề nghị và vạch cho thấy. Tôi đã thử làm vậy. Sự yếu đuối của xác thân nằm ở chỗ có thể sinh lực bị rỉ và cạn sinh lực thường xuyên. Điều ấy làm bạn bị thiếu sinh lực và đó là lý do tôi nhấn mạnh đến nhu cầu có ánh nắng mặt trời và không khí. Ngủ quá nhiều giờ làm tăng việc sinh lực bị rỉ. Giấc ngủ mang lại sinh lực cho cơ thể mệt mỏi, và khiến nó đủ mạnh cho việc làm hôm sau, nhưng ngủ tám tiếng mỗi đêm là đủ cho bạn. Việc mang sinh lực vào người bạn thực sự phải từ chân ngã. Bạn không thể có được nó bằng việc ngủ nhiều và chắc chắn bạn đã nghiệm ra điều này, vì tuy ngủ nhiều mà bạn vẫn còn mệt. Đừng quên rằng một thể sinh lực suy yếu dễ bị người khác rút cạn lực, tuy họ làm vậy mà không ý thức. Thành ra đối với bạn, không nên có tiếp xúc gần gũi với người khác - chẳng những theo cái nhìn về mặt sức khỏe của bạn, mà còn về mặt thứ bậc mà bạn đã tới trên Đường làm Đệ tử.
Hào quang của bạn cần được hàn kín (nếu tôi có thể dùng chữ lạ lùng như vậy), và việc rỉ lực đang xẩy ra khi ấy sẽ được ngưng lại. Nói về mặt huyền bí thì điều ấy không thể làm được trừ phi bạn có vài thay đổi trong đời. Trong trường hợp của bạn, sự hòa lẫn với hào quang người khác sinh ra việc rỉ lực thường xuyên, vì bạn không ngừng hướng đến việc cho ra. Chuyện phải làm thì thật hiển nhiên nhưng tôi không thể nói thêm hay sẽ đề cập tới nữa về điều này.
Vấn đề của bạn rất thật nhưng không phải là khác lạ; nó phải được giải quyết theo lẽ thông thường, có hiểu biết thương yêu và sáng suốt. Bạn phải có thái độ của người đệ tử mà việc làm và thì giờ được thế giới cần tới vào giờ phút khẩn trương này (thư viết năm 1935). Tất cả mọi vấn đề có hai cách giải quyết một khi bản chất của nó thấy được và nhận ra. Một phương pháp là sự điều chỉnh bất ngờ và thẳng tay, làm cho tình trạng cũ chấm dứt đột ngột và tình trạng mới khai sinh. Cách này - tuy đôi khi là cách hay nhất - thì không dễ làm cho người đệ tử cung hai. Cách khác là việc tái điều chỉnh từ từ đi kèm với giải thích bên ngoài, cho tới khi đạt tới cùng tình trạng như theo cách đầu. Đây là phương pháp hay thấy cho người đệ tử cung hai. Bạn phải chọn giữa hai cách ấy trừ phi, bạn à, bạn muốn để yên sự việc.
Một điều tôi muốn thêm trước khi chấm dứt hẳn đề tài này. Khi quả tim đầy tình thương và đầu óc đầy sáng suốt, không gì được làm mà có thể gây đau khổ cho người khác về lâu về dài. Viết như thế là tôi muốn nói không phải tới hành động, mà là kết quả của hành động. Ta có thể có quyết định và theo đó có cách hành xử (và quyết định có thể đúng), nhưng hoàn cảnh chót hết sinh ra có thể không được điều chỉnh hòa hợp trừ phi trong lòng không còn sợ hãi, có con tim thương yêu và sáng suốt và tình thương hiểu biết, là sự khôn ngoan đúng nhất. Ai vô úy, sáng suốt và thương yêu có thể làm bất cứ việc chi và ảnh hưởng sẽ vô hại, mang lại chuyện lành.
Hãy kiên trì với cách tham thiền mà hiện bạn đang tập ... Tham thiền liên tục về ý chí ... hiến dâng cho việc phụng sự tích cực, thương yêu. Việc sử dụng ý chí là điều quan trọng cho người đệ tử, vì ý chí được hướng theo đúng cách là sự kiểm soát lực, và người đệ tử làm việc trong cảnh giới những lực. Và bạn này, có  phần việc mà bạn và tôi có thể làm, cả bên trong và bên ngoài trong thế giới không phải chỉ vì hai ta có chung vị Thầy cao cả là người hướng dẫn, mà còn vì nhân quả. Có việc phụng sự chân chính mà bạn có thể làm. Nhưng công việc của bạn là chỉ dẫn và gợi hứng. Rất ít khi người đệ tử cung hai là người điều hành giỏi, trừ phi có cung phụ khiến họ được vậy. Việc điều hành và tổ chức không phải cho bạn. Bạn phải học cách làm xuyên qua người khác, làm thức tỉnh trong lòng họ ý thức về trách nhiệm và thúc đẩy họ hành động. Do năng lực kiên trì của sự tỏa sáng bên trong, bạn phải giữ những cho cộng sự viên của bạn được vững vàng.
Việc tìm ra đúng người và gợi hứng họ là công tác ngay lúc này của bạn. Tôi sẽ không giúp bạn và chỉ giới hạn bạn trong vòng công việc của tôi (hãy để ý câu này, bạn thâm giao à) nếu nói với bạn.
– Cần tới gặp người này, người kia.
Hay:
– Đây là người tôi có nói là sẽ giúp cho việc làm của bạn.
Bạn đang được luyện thành kẻ biết dùng người và là kẻ hướng dẫn người chí nguyện trong việc tạo dựng Tân Kỷ nguyên, việc làm mà các đấng Cao Cả hiện đang dấn mình. Bạn phải học tánh phân biện, cảm thông và chọn lựa đúng đắn - qua kinh nghiệm, thất bại và thành công. Mọi người đều là linh hồn. Đúng thế, bạn à, nhưng không phải mọi người đều đã sẵn sàng cho việc phụng sự vô tư lợi. Óc phán đoán đúng đắn là tính chất cần có cho bạn khi xem xét người. 
Do công việc mà bạn muốn làm sinh động, đừng tìm ai dễ thương, hiền lành, tốt bụng và ngọt ngào vì nhiều người rất tốt thường khi lại không thông minh và lười biếng. Hãy tìm những linh hồn vững mạnh, ai đáp ứng với nhu cầu của nhân loại và phản ứng với động lực của tình thương (mà bạn rải ra thật phong phú) mà vẫn có thể suy nghĩ theo cách mạnh mẽ, soạn kế hoạch kỹ lưỡng, làm việc theo thứ tự lớp lang và không mất thì giờ với mơ mộng xa xôi đẹp đẽ. Nhà thần bí mystic có viễn tượng cảm biết lý tưởng, nhưng (bởi không dùng cái trí ) không phân biệt giữa ý tưởng tuyệt vời có thể thành hình trong tương lai xa thẳm với nhu cầu cần kíp hiện nay.
Hãy đi tìm những ai có thể không có bản chất là cung hai như bạn, nhưng tin tưởng và yêu mến bạn vì họ nhận ra óc sáng suốt nơi bạn, ý thức dây liên hệ bên trong của bạn với Thiên đoàn và dựa vào kinh nghiệm cùng sức mạnh linh hồn của bạn. Do công việc mà bạn muốn làm, đừng thu hút vào mình những ai đáng mến và yếu mềm, ai yếu đuối, tốt bụng mà không hữu hiệu. Hãy tìm những linh hồn mạnh mẽ mà bạn phải học cách làm việc qua họ. Hãy tìm những ai có thể hợp tác với Thiên cơ.
Cũng hãy tìm cộng sự viên bên ngoài hàng ngũ những ai có tâm thần khủng hoảng và bất thường... Bạn phải ngăn không đem họ vào bất cứ cơ cấu nào mà bạn có thể tạo dựng cho những đấng Cao Cả. Họ chưa sẵn sàng và có thể thành những viên đá xấu cho công cuộc, và là móc xích yếu ớt trong việc làm của bạn. Bạn phải xây dựng cho tương lai.
Tôi nói dài dòng như thế với bạn, vì việc làm của bạn như là kẻ hợp tác xây dựng nay có thể khởi đầu. Dùng biểu tượng thì tôi muốn nói với bạn.
– Hãy tìm những ai đã hòa hợp đầu óc và quả tim, và ai mà trên trán chói sáng biểu tượng thần bí của người tạo dựng.
Mong sao bạn hòa hợp tự do và trọn vẹn hơn vào việc làm của Thiên Đoàn và có liên hệ và cộng sự chặt chẽ hơn với những ai xây dựng Kỷ nguyên Mới, ấy là lời chúc và cầu nguyện nhiệt thành của người bạn, huynh đệ và thầy của bạn.

Sáu tháng sau
Bạn thân mến,
Như nhiều người khác, lúc gần đây là thời gian thử thách cho bạn, mà đồng thời nó cũng là một tình trạng củng cố, chuẩn bị cho công việc xây dựng mà tôi nhắc đến trong thư vừa rồi. Tôi đang làm việc với các ‘nhóm xây dựng’, những nhóm đang thành hình theo đường giáo dục và đang tạo nên những hình tư tưởng thể hiện kỹ thuật và ý tưởng mới. Trong hai thế kỷ tới, những nhóm này sẽ thay đổi bộ mặt nền văn minh của ta, và khai mở một giai đoạn trong lịch sử con người, trong đó các phương pháp mới sẽ được thử và các nguyên lý - mà hiện nay đa số người vẫn chưa biết -  được thiết lập. Giai đoạn ấy sẽ đưa nhân loại vào một nền văn minh mới và sự giao tiếp hợp tác, hỗ tương, làm chấm dứt thời đại hiện nay của lòng ích kỷ và cạnh tranh.
Bạn chính yếu là thầy dạy và đã cần học (và vẫn còn cần) ba chuyện.
Đầu tiên, bạn cần có được lòng buông bỏ thiêng liêng ở nội tâm, nhìn cuộc đời theo đúng tầm mức của nó. Ai như vậy được tự do và không bị ảnh hưởng bởi những gì có thể xẩy ra. Thái độ lý tưởng cho bạn là như của kẻ bàng quan, không đồng hóa chút nào với điều chi có thể xẩy đến nơi cõi trần và cõi tình cảm, ai mà trí não là gương phản chiếu trong trẻo của sự thật. Sự thật này được cảm biết bằng trực giác, vì không có phản ứng tâm thần dữ dội hay những trạng thái tình cảm khi đáp ứng; phương tiện cảm biết được yên lặng và do vậy không có gì làm xáo trộn thái độ đúng đắn. Khi đạt được trạng thái tâm thức này, bạn sẽ có thể chỉ dạy với uy lực và cùng lúc sở hữu nó là điều phải được chỉ dạy.
Thứ hai, bạn phải có được khả năng ngày càng tăng là dùng chữ viết nói lên sự thật. Cơ hội sẽ đến với bạn để vươn ra thế giới với những ý tưởng tương đối mới; và điều chi bạn viết ra có thể được in và truyền bá ... Nhưng bạn à, bạn phải dành một năm làm việc để sắp xếp tư tưởng và tài liệu, hầu cho bạn có thể vươn ra tới những ai suy nghĩ trên thế giới với các ý tưởng mới, trong lãnh vực của ngành khoa học lớn đang tới, sân trường phụng sự mới hơn, là tâm lý học.
Bạn có khả năng diễn giải ý tưởng bằng chữ thích hợp. Bạn có thể viết một cuốn sách là tổng hợp những ý tưởng mới này về tâm lý, hướng về một đề tài chung, điều chế ngự chúng như đầu óc chế ngự các hoạt động của cơ thể. Đây là chủ đích chung mà bạn cần suy gẫm về nó. Bạn phải biết thật rõ ràng điều mới mẻ gì mà bạn muốn mang cho thế giới. Khi ấy và chỉ khi ấy nhiều ý tưởng chân thật thành hình dễ dàng trong trí bạn  sẽ rơi vào đúng chỗ, thành phương tiện trưng ra đề tài của bạn với mỹ lệ và cho nó sự biểu lộ. Việc soạn cuốn sách này nên là nỗ lực chính của bạn trong vài năm tới. Nó phải được tạo ra trong lò là cách sống sinh động và phải không là sản phẩm của sự ẩn cư, sinh ra bằng cách rút lui khỏi sinh hoạt bên ngoài. Công việc hay nhất của bạn phải được làm cho dù có bao ngăn cản, và sẽ vượt qua mọi trở ngại, vì sự thúc giục phải đưa những ý tưởng này ra cho đời.
Chót hết, hãy tiếp tục việc tìm những linh hồn mạnh mẽ, ai có thể thuộc về Nhóm Người Phụng Sự Mới nếu được huấn luyện đúng cách. Hãy tập cho mình có khả năng phân biện, điều cho phép bạn tìm ra những ai bảo đảm việc tiêu hao thì giờ, sức lực, năng lực và tư tưởng của bạn là đáng công - theo quan điểm của Thiên đoàn và của công việc mà Thiên đoàn muốn hoàn thành. Hãy đọc kỹ những chữ này, vì chúng cho bạn manh mối về loại và tính chất cần có.
Vấn đề của bạn về sự điều chỉnh vẫn phải tiếp tục cho đến khi giải quyết xong, và việc tách bạn khỏi tiếp xúc quá gần với hào quang người khác phải tiến hành, và phải được áp dụng vào việc phụng sự người khác. Tôi thấy bạn đã có thấu đáo rõ hơn về vấn đề này và áp dụng nó dễ dàng hơn. Bạn học mau, bạn à, và sẽ được đền bù rộng rãi khi công việc tiến hành. Hãy dấn bước tới sự giải thoát trọn vẹn hơn và do đó, tới quyền năng tràn đầy hơn để phụng sự.

Sáu tháng sau
Bạn thân mến,
Trước đây tôi có ghi là tính nhậy cảm nói chung của bạn là điều gây ra lắm khó khăn cho bạn về mặt viễn cảm telepathy, và có liên hệ với tình trạng của thân xác. Hôm nay, khi nói riêng với bạn ở đây, tôi muốn cho bạn biết tôi hiểu rõ ra sao trọn những gì mà bạn phải chịu đựng lúc gần đây. Cuộc đời đặc biệt khó khăn cho bạn trong sáu tháng qua, vì bạn hòa vào hết những gì ở quanh bạn quá dễ dàng.
Con đường của Đấng Cứu Thế luôn là đường cực nhọc; con đường của những Nhậy cảm Thiêng liêng có rải rác khổ não và đớn đau. Đây là đường mà bạn đã chọn để đi, và hiểu biết điều này cùng việc nhớ lại nó có thể giúp bạn chịu đựng. Nhiều trợ giúp cũng có thể đến, nếu bạn nhớ là có những kiếp trong đó mục đích chính là sự phát triển phương tiện. Rồi sang những kiếp khác trong đó các phương tiện này được sử dụng. Với bạn, kiếp hiện thời chính yếu là để luyện tập và khai mở có liên quan đến phương tiện nhậy cảm, đáp ứng. Bạn đang được làm cho thành nhậy cảm và do đó được làm cho cảm biết. Quyền năng hòa vào nỗi đau khổ của đời và ý thức lòng sầu não trên thế giới, (và lòng sầu não ấy chứng tỏ sự tăng trưởng ở mức thế giới về mặt đáp ứng) đang mau lẹ có được nơi bạn. Nhưng nó là một giai đoạn. Nó đòi hỏi một linh hồn mạnh mẽ để biết được nguồn và gốc rễ của nỗi đau khổ, nằm ẩn sâu trong thế giới hữu hình.
Với bạn, vào lúc này và tạm thời, tôi đề nghị có lòng buông xả không suy nghĩ và bắt buộc không cho trí não suy gẫm về điều chi trong môi trường gợi nên thiện cảm nơi bạn. Hãy tập tính làm ngơ thiêng liêng này trong sáu tháng tới. Hãy bận rộn với việc giải quyết các nhu cầu tức thì của cá nhân, với việc thực hiện những đề nghị mà tôi đưa ra liên quan đến công việc của nhóm của bạn và việc phụng sự; và với sự suy gẫm sâu xa, hướng nội về Thiên cơ và việc làm của Nhóm Người Phụng Sự Mới... Lời hôm nay của tôi cho bạn chỉ giản dị là hãy phấn khởi và việc làm của bạn được nhận  biết. Hãy trì chí trên Đường. (còn tiếp)

Theo:
 Discipleship in the New Age,I – II. A.A. Bailey