MẦU CỦA TÌNH THƯƠNG

Mầu của Tình Thương

 

 

Là người TTH, chúng ta chấp nhận và hiểu hào quang là điều có thực. Tôi sinh ra được cho có thông nhãn trong một gia đình TTH. Hồi nhỏ tôi được ông Harry van Gelder, chuyên gia trị liệu bằng phương pháp thiên nhiên, và chị của ông là bà Dora van Kunz, cố hội trưởng xứ bộ TTH Hoa Kỳ, hướng dẫn, cùng gia đình TTH của tôi tại chi bộ Portland, Oregon. Tôi dùng khả năng này xem xét lòng thương yêu thấy trong hào quang con người.
Sách hay nhất viết về hào quang là quyển The Personal Aura của bà Dora van Kunz. Sách có nhiều hình vẽ mô tả thể thanh, cho ai không có thông nhãn có ý niệm những tình cảm khác nhau nhìn chính xác ra sao.
Đầu tiên ta hãy nhìn vào hình 1 vẽ hào quang một thiếu phụ mang thai. Hình cho thấy bên trên và bên dưới giải băng mầu xanh lục ở giữa hào quang có mầu hồng nhạt. Nó tượng trưng cho tình thương của cô với gia đình và với em bé chưa sinh. Tuy hình vẽ thiếu phụ có thai bẩy tháng, ngay cả ở giai đoạn đầu năng lực rung động giữa mẹ và thai nhi rất giống nhau. Khi nhìn vào một người mang thai ở ngoài, tôi có cái nhìn rõ ràng về em bé, thấy như là sự hiện diện to, xoáy vòng, khó mà diễn tả cái nhìn ấy trên giấy hai chiều đo. Mầu sắc của cả mẹ lẫn con bổ túc cho nhau.
Nhìn ở ngoài, những mầu này giống như mây, không ngừng di chuyển mà luôn luôn giữ một dạng tỉ lệ với khối của thân hình. Mầu hồng trong hình này mang tính cách che chở giữa mẹ và con, tạo ra sắc đậm hơn một chút. Đôi lúc khó mà tả nét chính xác, vì phần đáng nói nhất là cảm nhận của hào quang. Ai đang mang thai sẽ hiểu hoàn toàn điều tôi vừa diễn tả. Nó là cảm nhận tuyệt vời mà không thể bắt chước để có. Cho đa số chúng ta, đời của ta khởi sự trong việc được gói trọn trong tình thương, nâng niu trong bụng mẹ, mong con sinh ra. Chúng ta vào đời trong vòng tay thương yêu của ba mẹ, ông bà, và thân quyến; những ai không muốn gì hơn là được chia sẻ với ta sự vinh diệu của cuộc sống. Đa số chúng ta hiểu ý niệm thương yêu từ kinh nghiệm trẻ thơ sớm sủa này.
Thương yêu là tình cảm thú vị, vì nó có khả năng trở thành lớn hơn cái nguồn của nó; nó lan ra trong hào quang như cái mền. Không phải mọi tình cảm đều lan ra như tình thương. Tình cảm nào cũng có một mầu, một cảm xúc, và một cảm thức, nhưng rất ít tình  cảm có khả năng lan ra ngoài phần chung quanh nó.
Hình 2 trong sách mô tả hào quang của một họa sĩ. Hãy để ý phần mầu xanh lục trộn lẫn với mầu hồng; mầu hồng trông giống như chữ V chia phần đầu và tim của cô. Nó cho thấy tình thương của cô, và sự trong trẻo của mầu hồng muốn nói đây là tình thương cô có thể dễ dàng cảm biết.
Tình thương thuần túy không phải chỉ có mầu hồng; nó còn có mầu tím lẫn khắp trong đó. Ấy là cảm xúc biểu lộ sự chấp nhận vô điều kiện vũ trụ và sự sống. Quyển Man Visible and Invisible của ông C.W. Leadbeater ấn bản năm 1907 có một bảng ở trang đầu, mô tả mầu sắc liên kết với mỗi tình cảm. (Những ấn bản sau của sách có thể không có trang này).  Hai trong số các mầu tên ‘Tình thương không ích kỷ’ và ‘Tình thương nhân loại’, mô tả mầu hồng và mầu tím mà tôi đang nói tới. Xin nhớ rằng những mầu này giống như mây, có đó mà luôn thay đổi. Cảm giác của mầu hồng làm bạn hiểu sự liên kết bạn có với người khác và / hay với vũ trụ.
Tình thương đối với đồ vật thì thực ra không phải là tình thương chi hết mà là lòng sở hữu. Nó có mầu đỏ gắt xấu xí, nhìn vào hay cảm nhận không đẹp chút gì hết. Nó thường có mầu nâu đậm thô hay mầu đen đan lẫn vào, nếu đương sự có ý ham muốn đáng ngại hơn.
Mầu này cũng có thể thấy trong mối liên hệ có tính lạm dụng giữa những ai bị vướng trong bẫy là nhu cầu so với ham muốn. Như một người trong mối liên hệ cần người kia muốn họ. Nhu cầu này không phải là tình thương mà đúng hơn là ý sở hữu, cô lập và tham lam. Mầu của tình cảm này không hồng hay tím, mà lại là mầu đỏ nâu. Trang đầu quyển Man Visible and Invisible trưng ra những mầu này trong các ô tựa ‘Lòng ích kỷ’, ‘Keo kiệt’, và ‘Tình thương  ích kỷ’. Nó cũng hiện ra như là mầu đỏ có đốm nâu xấu xí.
Điểm lý thú về những hào quang này là mầu sắc của chúng xem ra thấm nhập trọn con người: lòng chiếm hữu, nhu cầu, ham muốn và thèm khát làm như đi chung với nhau.
Ta không nên nhầm lẫn lòng thèm khát với tình thương. Mầu của lòng thèm khát (lust) là đỏ tươi như hồng ngọc, như mầu hoa geranium, thường thấy như là một giải rộng băng chéo ở giữa hào quang. Giải băng có khuynh hướng sáng lóe lên khi lòng ham muốn gia tăng. Mầu của lòng thèm khát sáng rỡ, đôi khi hòa vào vật thu hút nó, và hoàn toàn xóa mất bất cứ tư tưởng hay ham muốn nào khác. Mầu của sự giận dữ (đỏ sậm có vân đen) có khuynh hướng bao trùm trọn hào quang. Mầu đỏ có chút cam, và cũng có vân nâu hay đen xen lẫn cùng khắp.
Bản tính thương yêu thường khi là phối hợp của mầu hồng có chút sắc tím xanh. Mầu ấy tượng trưng cho tình thương và lòng yêu quý thiên nhiên nói chung, hay từng cây cỏ nói riêng. Tinh linh đáp ứng với sự chú ý này và dùng vẻ đẹp của cây cỏ để làm ta chú ý đến cây. Khi bạn ra vườn làm việc với cây cỏ, tinh linh có khuynh hướng phấn khởi hơn và làm việc với bạn để đạt chuyện chi cần, nếu bạn hăng hái về chuyện mình làm. Ý tưởng ngẫu nhiên của bạn không phải ngẫu nhiên đâu. Cây hoa tự nó phát ra hào quang mạnh hơn chỉ vì được thương yêu chăm sóc; ấy là ngôn ngữ thầm lặng bầy tỏ ý trong lòng..
Khi bạn làm việc với thiên nhiên theo cách đó, và cảm thấy   muốn tỉa bớt một cành cây hay dời cây từ chỗ này sang chỗ kia, ấy là tinh linh trông coi khu vườn giúp bạn có quyết định cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn xem làm vườn là chuyện chán phèo, tinh linh sẽ không dễ đến với bạn. Hào quang bạn chắc không có mầu hồng hay xanh lục (những mầu hay liên kết với lòng ưa thích một công việc), mà là đỏ nâu hay luôn cả đen nếu bạn thực sự không vui về chuyện phải làm. Nếu bạn cảm thấy như vậy, tôi xin đề nghị là đừng làm vườn nữa, hay mướn ai làm cho bạn, hay để hôm khác ra làm vườn.
Tôi luôn luôn có thể biết nếu khu vườn được sửa sang là để làm đẹp hơn là vì lòng yêu thích. Trong vườn được chăm lo chỉ để làm đẹp, vẫn còn vài tinh linh quanh quẩn đó đây, nhưng chúng dửng dưng hơn và hiểu rằng mình không thể tiếp xúc với ai làm vườn; tinh linh xem ra chẳng màng. Ngược lại, vườn mà được chăm lo yêu mến sẽ tràn đầy tinh linh và đông đảo tinh linh đất, như chú lùn và thiên tiên hay tiên nữ.
Thả bộ trên bãi biển và thưởng ngoạn sóng biển, nhất là khi bãi biển sạch gần như không có vật ô nhiễm, là một hình thức thương yêu. Khi bạn chiêm ngưỡng nét mỹ lệ, thủy tiên ở gần bờ nhất sẽ gửi cảm tình liên kết với tư tưởng yêu quý của bạn. Chuyện thích thú khi đi dạo ở bờ biển Oregon, nơi thật dễ tiếp xúc với thủy tiên. Có sự trao đổi giữa ai thực tình ưa thích âm thanh và cảm xúc về sóng biển, và ai chỉ làm ngơ nó.  Khi tôi nhìn ra sóng và gửi lòng quí mến thương yêu với vẻ đẹp, đáp lại thủy tiên gửi tôi một cảm tình. Bạn cảm được trong tim sự nối kết tuyệt diệu này dù chỉ kéo dài trong chốc lát, và thủy tiên cũng nhận được lợi ích của tư tưởng thương yêu của bạn. Nó có mầu trắng lấp lánh vàng. Khó mà tả làn năng lực xẹt tới này, nhưng nó cho ra cảm giác nối kết thương yêu.
Tình thương khi tham thiền có mầu hồng thanh khiết với vân tím cùng khắp. Ta dễ dàng có được mầu này khi tham thiền trong nhóm hơn là riêng rẽ. Mục đích của tham thiền là mở rộng con người với vũ trụ, cho phép tình thương nhân loại tuôn vào người và đi ra. Các thiên thần liên can
đến việc này thường kết nối với khung cảnh chung quanh. Thí dụ bất cứ khi nào tôi dự buổi tham thiền về tình thương ở trung tâm Indralaya của hội TTH trên đảo Orcas, tiểu bang Washington, chúng tôi hướng năng lực về thiên thần của trại; tới phiên ngài hướng cùng năng lực ấy tới các thiên thần chung quanh, và rồi bao phủ vùng với tình thương yêu liên kết giữa mọi loài.
Tôi nhớ bà Dora nhiều lần đề nghị là ta dùng tham thiền ở trại khi trở về nhà, vì nó giúp làm nuôi dưỡng vẻ đẹp của trại; bạn cũng nối kết ở cõi ether với ai cùng dự. Bà cũng đề nghị cả nhóm lập lại câu ‘I am the Light – Tôi là Ánh Sáng. Bất cứ khi nào tôi nói những chữ này, tôi cảm nhận tình thương và ánh sáng nằm trong hậu ý.

Để kết luận, mầu thực sự của tình thương là mầu hồng lấp lánh như có mặt trời đằng sau. Khi bạn thực tình cảm thấy có liên kết về tình thương, không những mầu lan ra khắp hào quang mà còn tỏa ra đến cộng đồng chung quanh. Tình thương có sức thu hút như từ lực và bao trùm hết những ai quanh ta, vượt không gian và thời gian.

Theo: The Look of Love. Robyn L. Finseth, Quest Spring 2013.
The Personal Aura, Dora van Kunz.



Hình 1
 mecon

 

Hình 2

 

painter