TINH LINH 1

Tinh Linh

 

 

Với hầu hết mọi người, tinh linh chỉ có trong một giấc mơ đẹp. Mà nếu có khi nào nghĩ đến tinh linh thì chỉ vì nhớ lại những năm tháng tuổi thơ họ đã từng tin vào các giấc mơ như vậy.
Nhưng tinh linh có thật và chúng sống trong cùng một thế giới với con người. Chữ “tinh linh" bao gồm chung cho tất cả những sinh vật nào ta không nhìn thấy được, nhưng tôi dùng chữ này để nói về những sinh vật sống trong bốn hành (thổ, thủy, hỏa, phong) và chưa đạt đến được mức cá nhân hóa (individualization). Đa số những sinh vật này sẽ trở nên thiên thần sau khi chúng đạt đến mức phát triển đó. Sự khác biệt to lớn giữa thế giới thiên thần và thế giới con người, là chúng ta tiến hóa nhờ sự đau khổ trong khi thiên thần nhờ vào niềm vui, nhưng đường tiến hóa của họ chậm hơn của ta rất nhiều.
Ta có thể chia tinh linh ra làm bốn loại: tinh linh sống trong đất, nước, không khí và lửa. Chúng đều có công việc đặc biệt cần làm, mỗi loài trong hành riêng của chúng. Chẳng những có tinh linh sinh sống trong các hành này mà có luôn cả thiên thần, là những vị điều khiển công việc mà tinh linh thực hiện.
Công việc của các sinh vật ấy được chia ra như vầy, tôi sẽ đi vào chi tiết hơn. Có hai loại tinh linh mà con người hay gặp nhất - là tinh linh đất và tinh linh nước.

● Tinh linh đất sống trên mặt đất với thân thể bằng ether hay chất cõi trung giới. Chúng có đường nét tựa như người vì chúng luôn bắt chước hình dáng của con người, và cho đó là hình dáng hoàn hảo nhất. Nếu ta có thể tưởng tượng ra hình dạng một người, không cần phải toàn hảo, nhưng vẻ mặt cho ấn tượng không phải là người, như thể trong lớp sương mờ đầy màu sắc, là ta có được ý niệm  mơ hồ tinh linh trông ra sao. Dầu vậy ta vẫn không thể tả các loại khác nhau của loài tinh linh riêng biệt này, vì còn có những tinh linh rất bé làm việc đặc biệt với hoa và hoa hồng.
Màu sắc của tinh linh khác nhau tùy theo quốc gia. Ở Úc chẳng hạn, nơi không có nhiều loại cây thì chúng đa số có màu xanh dương và xanh lục. Trong khi đó ở California những tinh linh tôi quan sát có nhiều sắc vàng khác nhau, và cũng có xanh dương, nhưng nhóm này rất ít. Hình thể của tinh linh uyển chuyển hơn của chúng ta, chúng có thể thay đổi hình dáng thành bất kỳ kiểu nào mà chúng muốn. Ta không có cảm tưởng là hình thể giữ y, mà ngược lại thay đổi liên tục.
Khả năng thay đổi được hình dáng làm tinh linh thích thú vô cùng, chúng rất thích diện quần áo, như trẻ con thích. Chúng cũng rất tinh nghịch, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo nữa. Tôi có một tinh linh bạn nhỏ, thích mặc những bộ trang phục lộng lẫy nhất. Ta cũng phải nhớ tinh linh có ít khả năng tập trung tư tưởng, nên khi diện y phục chúng không thể chú ý vào các chi tiết của bộ cánh trong một lúc lâu.
Việc thiếu khả năng tập trung chú ý này làm đôi khi xảy ra lắm điều thật ngộ nghĩnh. Người bạn tinh linh nhỏ của tôi chẳng hạn, hay quên làm hai tay áo cho áo khoác của mình, hoặc quần thiếu mất một ống, dù rằng màu sắc anh bạn này chọn rất là hài hòa. Những sinh vật nhỏ bé ấy thường rất hãnh diện với trang phục của mình, và khi ta nghĩ rõ ràng về chuyện chi và sống trong tưởng tượng của mình, thì những tinh linh này có thể bắt được ý nghĩ của ta, và theo đó tạo thêm nhiều bộ nữa cho “tủ áo" của chúng. Trẻ con thường thấy được tinh linh, và khi thấy chúng là em thấy tinh linh mặc y phục theo cách em tưởng tượng chúng sẽ mặc. Đây là sự hấp dẫn đáng yêu nhất của tinh linh, hân hoan bắt chước, nỗi vui thích thơ dại, và hớn hở yêu đời với cuộc sống.
Công việc của những tinh linh đặc biệt này là giúp thảo mộc trong việc tiến hóa của chúng. Tinh linh chăm sóc và hướng dẫn năng lực bên trong, để tạo cho cây hoàn thiện chừng nào tốt chừng nấy. Nhìn ngắm tình thương và sự yêu mến mà tinh linh bỏ vào công việc này là điều rất thú vị. Chúng cũng giúp tô màu và uốn nắn các loại hoa và hoa hồng, chúng làm riêng việc này với sự dịu dàng và chăm chút vô kể. Thường thì chúng rất hãnh diện với việc làm của mình, và thích được người trầm trồ tác phẩm của chúng.
Tinh linh luôn làm việc hòa hợp với nhau, bất cứ khi nào có gì nhỏ bé không đồng ý thì được thiên thần phụ trách về chúng giải quyết thân thiện. Trong đa số thửa vườn của người, ta thấy tinh linh chăm sóc cây cỏ hoa lá ở đó. Ta thấy chúng không có vẻ gì là góp phần vào đời sống hàng ngày của ta, chỉ vì ta không cảm nhận được là có chúng. Chúng ta phải biết quí chuộng những sự xinh đẹp đơn giản làm nên cuộc sống của tinh linh, trước khi ta có thể cảm nhận và tiếp xúc được với các sinh vật này, cư dân sống trong thế giới của ta.

● Tinh linh nước được tìm thấy ngoài biển và ở sông ngòi, là nơi sinh sống tự nhiên của chúng. Có sự khác biệt giữa tinh linh ở biển và ở sông. Nhìn vẻ bề ngoài thì loại trước mơ hồ có nét giống người, nhưng vì có quá nhiều loại sống ngoài biển nên không thể nào liệt kê hết được. Dù vậy,ta có thể chia làm hai loạị:
– Tinh linh sống trên mặt biển, đa số thấy gần bờ, và 
– Tinh linh sống dưới đáy biển sâu.
Tôi luôn luôn gọi loại đầu là "em bé biển" vì chúng không cao lắm, và trông giống như em bé bụ bẫm với gương mặt tươi vui rạng rỡ. Đây là những sinh vật vô tư lự và vui vẻ nhất mà tôi gặp được, chúng thích chơi đùa và tự tạo niềm vui cho mình. Tính chất của tất cả tinh linh biển là sức sống vô vàn, vì biển cả là nơi chứa đựng năng lực và sức mạnh. Tinh linh sống trong lòng biển thì ngược lại, đôi khi rất cao mảnh khảnh và hình dạng không giống người mấy. Chúng cho ta cảm tưởng về uy lực và sức mạnh lớn lao, ta có thể dễ dàng tưởng tượng chúng nhẩy múa trên sóng biển, vào ngày giông bão ngoài khơi. Những sinh vật này mang đủ mọi sắc xanh của biển.
Tinh linh sống ở sông rạch khác với tinh linh biển ở chỗ chúng có hình dạng giống người hơn, và có vẻ như văn minh hơn - ngay cả màu sắc cũng thanh nhã hơn - với nhiều sắc xanh dương nhạt.
Công việc của các tinh linh này tương tự như công việc của tinh linh trên mặt đất. Chúng trợ giúp công việc của thiên thần phụ trách vùng của họ. Chúng ta  phải nhớ rằng  biển có vô số sự sống trong đó, nhiều hơn ta tưởng tượng được và tinh linh chăm sóc cho hết tất cả, cá và cây cối dưới biển, đồng thời chúng cũng xử sự như là đường chuyển năng lực.
Đối với thiên thần và tinh linh, biển cả giống như một mạng lưới rộng mênh mông với các đường ngang dọc và bao điểm đầy màu sắc, đường ngang dọc là năng lượng mà thiên thần có được túa vào những đường kinh của thiên nhiên. Công chuyện này làm tinh linh bận rộn, ngoài ra chúng còn làm một phần lớn việc khi có bão to xảy ra ngoài biển, lúc đó chúng phải phụ với thiên thần trong phận sự của ngài, bởi vào những lúc như vậy có một số năng lực lớn được thải ra.
Đây chỉ là mới phác họa rất sơ sài về tinh linh, nhưng chúng có thật và sống trong cùng thế giới với chúng ta. Nếu muốn cuộc sống tươi đẹp hơn, ta chỉ cần tìm cách tiếp xúc với các sinh vật thích thú này, chúng thích quí mến ta, khi ta thương yêu và hiểu chúng. Trong vườn nhà, nếu ta yêu quí tinh linh thì việc chăm sóc cây cỏ được làm với sự vui tươi hơn, và với kết quả tốt hơn. Một khi ta nhận thức được sự sống trong mọị sinh vật, ta sẽ trở nên đẹp đẽ hơn về đủ mọi mặt. Làm sao có thể khác hơn được chứ  - những sinh vật này là sự vui tươi, mỹ lệ, đơn giản, và khi thực sự nhận biết điều ấy trong đời, ta sẽ bày tỏ các đặc tính này trong công việc của ta.
Kế tiếp chúng ta sẽ nói về tinh linh lửa và tinh linh không khí.

● Vào thời trung cổ người ta gọi những sinh vật sống trong lửa là tinh linh lửa. Nhiều chuyện thú vị về chúng được ghi lại trong sách vở, Bá tước de Gabalis và Benvenuto Cellini có viết về chúng trong hồi ký của họ. Việc ghi lại tương đối ít này có thể làm cho độc giả hiểu lầm là chỉ có một loạị tinh linh lửa, thực ra có rất nhiều loại. Hơn nữa chúng có nhiều đẳng cấp tùy theo mức tiến hóa. Thực vậy, không thể nói là có một loại tinh linh lửa chung như ta có thể nói về loại tinh linh thổ, thủy, khác. Cũng như không nhất thiết là tinh linh lửa bắt chước để có hình dạng giống người, và nói chung tính bắt chước tự nhiên nơi chúng không mạnh như các tinh linh tôi đã ghi ở trên.
Khi nhìn khúc gỗ cháy ngoài trời và chỉ chăm chú nhìn vào ngọn lửa, ta đôi khi tưởng tượng là mình thấy những hình dáng kỳ lạ nhảy múa trong đó. Ta rất dễ bị lôi cuốn vào sự nhảy múa lượn qua uốn lại của ngọn lửa, và bằng cách ấy ta có ấn tượng mơ hồ về tinh linh lửa, dù không nhìn thấy chúng rõ rệt. Chúng sống động mãnh liệt và cho cảm tưởng về uy lực thiên nhiên vô cùng mạnh mẽ, giống như sấm sét. Hãy tưởng tượng  những sinh vật hùng mạnh theo nghĩa sơ khai, cao mảnh khảnh, không có nét rõ rệt giống người, và bạn có được hình ảnh khái quát của tinh linh lửa.

Trong các đám cháy nhỏ hay có những sinh vật thật nhỏ, đôi khi có hình dáng giống như bông hoa và nhiều hình dạng khác. Các sinh vật này thay đổi rất vô chừng, thường xuyên thay đổi, không thể nào cho là chúng vững vàng ổn định theo bất cứ nghĩa nào được. Ở đầu bên kia của việc so sánh là các núi lửa lớn. Đây là nơi cư trú thiên nhiên của nhiều sinh vật đặc biệt kỳ lạ thuộc đủ loại. Một vài tinh linh lửa của núi lửa có dạng người, dầu vậy ta có cảm giác là chúng thuộc về một thế giới khác.
Tinh linh lửa khác với người về hình dáng và cảm giác nhiều hơn, khi so với những tinh linh khác. Làm như chúng ít có gần gũi với người trong cách suy nghĩ và cảm xúc, cũng như trong hành động và hình dạng. Điều này đặc biệt đúng cho các tinh linh ở núi lửa. Không những chỉ có tinh linh lửa, mà luôn cả đại thiên thần lửa sống trong núi lửa, tuy không giống người nhưng họ đẹp tuyệt vời theo cách riêng của họ.
Tất cả những sinh vật này là tác nhân của thiên nhiên, ngay cả tác nhân cho sự hủy diệt, và không gì có sức tàn phá mạnh hơn lửa. Nhưng ta phải luôn hiểu rằng ý niệm về đúng hay sai của con người, không giống với ý của các sinh vật này. Sự tàn phá đối với chúng không vì thích thú mà làm, mà vì chúng tuân theo ý muốn của thiên nhiên. Do đó với chúng ấy là việc làm, như việc lao động thân xác bình thường đối với ta. Công việc của chúng rất khác với việc  của bất kỳ nhóm tinh linh khác nào, và gần như không thể tả được hay biết được nhiều về nó. Ta chỉ có thể nói chúng là một phần tử của lửa và hoạt động của lửa. Tinh linh hiện diện trong mỗi một ngọn lửa, dù to hay nhỏ.

Người ta có thể hỏi là cái gì mang chúng đến với lửa. Để hiểu việc này, ta cần nhận thức là mọi điều trên thế gian có một nhịp điệu rõ ràng. Lửa có nhịp và làn rung động đặc biệt, rất mãnh liệt. Điều này tự động hấp dẫn các sinh vật ấy, vì lửa và tinh linh có cùng nhịp điệu như nhau. Nhịp điệu là cái nguyên lý chính lôi cuốn chúng. Có tinh linh nhỏ dường như tạm thời là phó sản của lửa, nhưng chắc chắn rằng các tinh linh lửa lớn hơn từ xa ùa tới, chịu sự hấp dẫn của tính chất của chúng. Chúng cảm nhận được ảnh hưởng nhịp nhàng từ xa của lửa, và hơn nữa, một vài loại nhạc cũng hấp dẫn những tinh linh này, và chúng sẽ tới bu lại nghe, thưởng thức rồi nhảy múa theo âm điệu.
Tinh linh lửa đáng nói về mặt nghệ thuật, nhưng chúng liên quan rất ít với người và ta gần như không thể hiểu được chúng theo trí óc của người. Chúng vui tươi, sống động và đầy năng lực như ngọn lửa mà chúng cho nó có hồn.

● Tinh linh không khí là loài tiến hóa cao nhất trong thế giới tinh linh, và là sinh vật ở cõi trung giới. chúng hết sức thanh tú, xinh xắn. Dáng người của chúng hoàn hảo ít, nhiều với nét mặt âu yếm dễ thương. Chúng như được bao bọc trong lớp mây ánh sáng ngũ sắc, trong mờ, và nếu đã thấy ngọc mã não opal sáng lấp lánh trong ánh sáng mặt trời, ta có thể mường tượng ra màu sắc xinh đẹp của chúng.
Thiên tiên có thể được chia ra làm hai nhóm chính, một nhóm đặc biệt giúp Thiên nhiên trong công việc của nó, và nhóm kia làm các công việc tổng quát - như những người giúp đỡ vô hình. Nhóm trước là các sinh vật làm nên buổi hoàng hôn đẹp đẽ cho ta ngắm, bằng cách sắp xếp mây thành những hình dáng nên thơ. Đây là niềm vui của chúng khi làm vậy, và không có mấy cảnh ngắm tuyệt vời như các giải mây. Khi thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp của một buổi chiều tà, và đắm mình vào cảnh hòa hợp với trọn thiên nhiên, ta có thể tiếp xúc với tinh linh. Thật lý thú nếu ta có thể trao đổi ý tưởng với chúng.
Ta nên tượng hình ra một dạng đặc biệt mà ta muốn đem vào các giải mây, và hỏi trong trí xin chúng làm vậy. Các tinh linh mây sẽ chìu lòng tìm cách nhồi nắn mây thành bất cứ hình dáng gì ta nghĩ tới. Chúng thích ta khen ngợi thành quả đẹp đẽ của chúng, và hết sức chăm chút gắng công khi ta làm vậy. Thiên tiên thuộc về nhóm này làm nhiều việc khác nhau và trông không giống nhau. Họ làm việc với mưa, gió và thi hành lệnh của cấp trên. Trong các trận bão tố dữ dội, cảnh đẹp mắt diễn ra khi họ nhẩy múa thỏa thích trong gió. Sự tàn phá đôi khi là một phần trong công việc của tinh linh, trong cơn bão hay cơn lốc xoáy như thấy ở Florida. Ta phải không nên cho rằng tinh linh tàn phá vô tội vạ khi chúng hứng lên, mà ngược lại, tinh linh làm việc dưới quyền các đại thiên thần và thi hành  lệnh của các ngài. Còn thiên thần sắp xếp những việc ấy, và tới phiên các ngài tuân theo luật trong vũ trụ, nguyên nhân và hệ quả.
Nhóm thiên tiên thứ hai làm những công việc rất khác. Chúng đôi khi thành đệ tử của thiên thần và thực hiện lệnh của thiên thần. Khi phục vụ cho thiên thần và làm những hành động tốt, chúng được cá nhân hóa tức có linh hồn thành cá nhân riêng biệt, thoát khỏi hồn khóm. Một phần công việc của tinh linh là giúp ai người vừa mới qua đời; đặc biệt là chăm nom trẻ nhỏ. Khi trẻ nhỏ chết đi, chúng thường có một thời gian rất vui thú bởi các sinh vật này diễn cho em xem những chuyện thần tiên đẹp nhất, hoặc chơi nhạc cho trẻ nghe. Các thiên tiên này thỉnh thoảng phục vụ cho con người có tính huyền bí, như nhân vật “Ariel" làm việc cho ‘Prospero" trong  kịch The Tempest, “Ariel" là một loại thiên tiên. Nàng Giáng Tiên trong chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ của ta có thể là loại này.
Tất cả mọi tinh linh đều duyên dáng hấp dẫn, điều mà ta thấy không lâu sau khi ta biết được sự hiện hữu của chúng. Cho  đa số chúng ta, cuộc sống hàng ngày chỉ cho ta gặp mặt người khác đồng loại, nhưng các người  bạn này, tinh linh, những sinh vật làm đẹp cho vũ trụ, cũng nên có phần của chúng trong đời sống  thường nhật của ta. Để đem chúng đến với mình, ta chỉ cần vươn ra đến tinh linh, vì lúc nào chúng cũng sẵn sàng đáp ứng với những lời mời gọi thực tâm gửi tới mình; tinh linh là hiện thân của mỹ lệ, niềm vui và sự đơn giản.

 Nói thêm thì xứ bộ Hoa Kỳ có một trung tâm TTH gọi là The Pumpkin Hollow tại New York, do bà Dora Kunz đồng sáng lập nhiều năm trước. Khi đi tìm địa điểm thích hợp để lập trung tâm, bà Dora đến thăm nơi đây và thấy cần phải mua gấp, bà không biết tại sao, chỉ biết rằng khung cảnh thích hợp và thấy có thúc giục. Hôm sau ngày mua rồi, có một thương gia tới điều đình muốn mua lại và trả giá nhiều lần hơn số tiền đã mua, nói rằng họ muốn thả cá con xuống suối trong vùng để nuôi cho lớn, biến chỗ này thành nơi câu cá thương mại.
Nhóm hội viên bàn tính và nói rằng họ mua khu đất để làm công việc tinh thần, không phải để đầu cơ kiếm lời nên không bán. Trong nhiều năm qua, nơi đây có những buổi thiền do bà Dora hướng dẫn, hội viên có nhà nhỏ cabin ở đây cho riêng mình khi đến dự, nhà nhỏ của bà Dora trong trại nằm sâu trong rừng, xa cách những cabin khác.
Mỗi lần có khóa học ở đây, sau khi chương trình buổi tối chấm dứt, bà đi một mình băng qua rừng giữa trời tối đen về cabin. Hỏi có sợ hãi chăng khi đi trong bóng đêm như vậy, bà đáp mình không sợ hãi chút nào, và giải thích là ban ngày, hồn cây bận rộn với việc quang tổng hợp cho cây, nhưng tới đêm hồn cây mở lớn ra xa khỏi thân cây nhiều hơn. Đó là điều ta cảm thấy ban đêm trong rừng. Ta tưởng là có ai ở đó nhưng thực ra chỉ có hồn cây, và cảm giác có ai ngó mình thì … có thật, nhưng chỉ là hồn cây đang ngó bạn.
Về sau, có một trung tâm khác của xứ bộ tại tiểu bang Washington, tên Indralaya, và cũng có những chương trình về TTH tại đây do bà phụ trách. Nếu trời đẹp, buổi tối sẽ có lửa trại và sẽ có màn giải trí hay nói chuyện. Một hôm bà Dora nói tối nay ở lửa trại, bà sẽ nói chuyện về tiên nữ cho các em nhỏ nghe. Tự nhiên là tất cả người lớn đều có mặt !
Bà nói là tiên nữ ở bờ phía tây của Hoa Kỳ thì to hơn tiên nữ ở bờ phía đông, và chúng cũng sống lâu hơn. Thú hoang thấy được tinh linh, tiên nữ, còn thú nhà đã mất khả năng ấy. Bà kể là khi có cháy rừng, tiên nữ sẽ dẫn thú rừng đến nơi an toàn. Về việc thú rừng theo chân tiên nữ để chạy lánh nạn, có nhận xét sau của chuyên gia tại Úc, nói về khả năng sống còn khác thường của chim lyrebird và nạn cháy rừng:
“Chim lyrebird rất thích ứng với hoàn cảnh, có vẻ như chúng biết phải đi đâu khi có cháy rừng. Chúng không bay được như những chim biết hót khác, nhưng có thể chạy quãng xa. Chúng biết khung cảnh chung quanh rất rõ, và rất giỏi trong việc thoát hiểm để sống còn.”

Thanh Thiên dịch
Theo “The Messenger”,
Krotona - Hollywood, 1924, v12 i7 Dec. p.103

Xem Mục Tinh Linh 2