TINH LINH TẠI FINDHORN

Tinh Linh tại Findhorn 6  (tt)

 

Tinh Linh Lửa
Đó là vào tháng sáu, trời đẹp và tôi ở trong caravan tại Findhorn chừng hai hay ba ngày rồi. Trong carava có bếp và lò sưởi, tôi chưa bật bếp vì chưa cần. Lúc đó khoảng ba giờ trưa và tôi đang viết thư cho một người bạn, tả cuộc đi thăm Pluscarden Priory ngày hôm trước cách Findhorn gần 15 cây số. Tôi viết được nửa trang thì cảm biết là có cái gì như khói bay ra giữa những thanh ngang bằng kim loại trên lò. Nó làm tôi thắc mắc vì lò chưa bật lên; không có mùi cháy hay gì khác. Đó là cái gì vậy ?
Tôi đứng lên, đi ra khỏi caravan và nhìn bên dưới cửa sổ, vì bên dưới lò có khoảng trống của sàn qua đó không khí lạnh bị hút vào. Tôi nhìn xem có lửa bên ngoài hay chăng nhưng không thấy chi. Tôi đi trở lại vào caravan, ngồi xuống, viết tiếp bức thư. Tôi lại thấy làn khói, bây giờ từ lò bay ra. Lần này tôi chỉ ngồi và quan sát. Khói hóa dầy hơn, bắt đầu tụ lại nhiều cho tới khi nó thành gần giống hình trứng. Rồi nó hóa dầy hơn nữa và khi làm vậy nó bắt đầu sáng lên. Điểm giữa của hình sáng ứng với ánh sáng cam hết sức xinh đẹp, và khi chuyện này xẩy ra nó bắt đầu co rút lại và từ từ một hình người mơ hồ bắt đầu có dạng. Đây là thực thể cao chừng 1,2 m rất xinh đẹp, tóc dài uốn lượn như lửa trên đầu, có mầu tuyệt sắc. Vừa khi thấy hình tôi nghĩ ngay đây là tinh linh lửa.
Sinh vật nói với tôi. Khi tôi ghi là các tinh linh này nói với tôi, việc trò chuyện là một hình thức viễn cảm (còn gọi là thần giao cách cảm), và chúng có thể là bằng tư tưởng hay biểu tượng mà óc tôi xếp đặt thành lời. Khi tôi nói với chúng, tôi thực sự mở miệng nói và dường như có lời đáp lại. Thế thì khi mô tả việc này tôi viết theo hình thức cuộc đối thoại theo như nó diễn ra với tôi.
Sinh vật hỏi.
– Bạn biết tôi là gì không ?
và tôi đáp
– Biết, bạn là tinh linh lửa. 
Tinh linh đi tới và ngồi xuống cái ghế bành bên cạnh ghế tôi đang ngồi. Tôi không biết mình có lộ vẻ không thoải mái hay không, nhưng tinh linh mỉm cười, ngó tôi và nói.
– Đừng lo, tôi không làm cháy bàn ghế của bạn đâu. Rồi sinh vật đưa tay ra và nói.  
– Để tôi nắm tay bạn.
Tôi lại ngần ngại một chút và tinh linh nói.
–  Ồ, bạn sợ tôi làm bạn phỏng sao ?
Tôi đưa tay trái ra và tinh linh nắm lấy. Chuyện ngộ nghĩnh là tôi nắm lấy bàn tay tinh linh nhưng nó không hoàn toàn cứng chắc. Tôi chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp thật tuyệt vời và có một cảm giác lớn lao về năng lực từ người tinh linh tuôn ra.
Sau đó sinh vật đứng dậy và đi tới đứng trước mặt của tôi. Tinh linh đặt hai bàn tay vào hai bên dầu của tôi và nói.
– Đây là lần gặp gỡ đầu tiên. Ta sẽ gặp nhau nữa.
Và rồi sinh vật từ từ tan loãng. Ánh sáng bắt đầu mờ dần và tinh linh trở lại như là khói, cuốn hút vào lò. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với tinh linh loại này. Lần gặp tới rất lạ lùng, ở Edinburgh. Đó là một ngày đẹp trời và tôi quyết định đi tới Vườn Bách Thảo. Khi tôi rời cửa trước của căn apartment và đi ra đường, có điều gì đó làm tôi chú ý. Tôi quay đầu và thấy như có lưỡi lửa ngồi trên vai mình. Phải khó khăn lắm mới thấy được vật. Và rồi tôi nghĩ.
– A, có tinh linh lửa khác.
Nên tôi chào sinh vật và làm như nghe có tiếng nói cao giọng.
– Đừng lo, tôi đi với bạn tới Vườn Bách Thảo được không ? 
Tôi tiếp tục đi và khi quẹo sang đường kế tôi cảm biết có cả một nhóm lưỡi lửa nhỏ bé trên vệ đường, chạy đằng trước tôi. Chúng có nhiều mầu thay đổi, một số đỏ đậm, số khác mầu vàng, và một số nữa có mầu cam xinh đẹp.
Tôi hỏi tinh linh về hình dạng của chúng và  hắn bảo.
– Chúng tôi có thể có bất cứ cỡ nào.
Và suốt đường tới Vườn Bách Thảo, chuỗi những lưỡi lửa này dẫn đường cho tôi trên phố. Ấy là chuyện rất đỗi lạ lùng. Kể từ khi ấy tinh linh lửa đầu tiên tôi gặp ở Findhorn thường đến thăm tôi. Hắn là sinh vật thật kỳ lạ và xinh đẹp. Bất cứ ở đâu có ngọn lửa cháy thì nhiều phần là bạn có những tinh linh này.
Một điều chúng sẽ làm nếu bạn tin vào chúng và nếu bạn hỏi xin, là chúng sẽ giúp bạn làm lửa cháy. Cái lò tôi nói ở trên tại Findhorn rất là khó bắt lửa. Bạn tưởng là nó có lửa rồi, mà phụt, nó tắt ngấm, cho tới khi tôi ăn nói ngọt ngào với tinh linh, bảo hắn.
– Xin bạn giúp tôi với cái lò này, giúp tôi bật lửa.
Tôi bật que diêm đưa vào lò, nói với tinh linh lần nữa và phựt!  lò sẽ bật cháy.
Và đó là sự tiếp xúc với các tinh linh lửa.

Lần kia trên bãi biển tôi gặp chuyện rất đỗi kỳ lạ. Khi thả bộ trên bãi biển, có một số tinh linh đi tới nhập với tôi. Tôi có thể gọi chúng là một loại tinh - goblin, tuy chúng không phải mầu đen, không ác độc. Chúng là sinh vật trông hết sức lạ lùng, có mầu vàng như cát, thân hình tròn quay, đầu tròn, tay chân rất khẳng khiu. Mất chúng lồi ra thô lố, tai to nhô trên đỉnh đầu như thỏ. Chúng là sinh vật ngộ nghĩnh và vui vẻ, chống tay nhào lộn, chạy tới lui và cười to. Một kẻ trong bọn lại còn leo lên ngồi trên vai tôi.
Rất thường khi tôi thấy các sinh vật bé nhỏ này khi chúng ở trên bãi biển; có một lần chuyện xẩy ra làm tôi tức cười. Tôi đang đi trên bãi và có hai người đi sau làm tôi có cảm giác không mấy thích. Tôi cho là họ có sự  hung hăng, khó chịu, và tôi có cảm tưởng muốn chỉ có một mình trên bãi.
Giờ câu hỏi đặt ra là tôi có quyền làm vậy hay không, vì ta không nên hỏi xin điều gì cho chính mình, nhưng tôi nghĩ, Tại sao mấy người này lại đi theo tôi như vậy chứ ? Và tôi nói với các tinh linh nhỏ đang ở đó.
– Bạn  can thiệp được không ? Tôi nghĩ họ đi xa vậy trên bãi là đủ rồi; làm họ quay lại đi.
Trọn cả nhóm bỏ chạy, cười vang và làm rùm lên trên bãi; tôi đi tới nữa một lát mà không nhìn lại sau lưng. Rồi tôi quay lại nhìn và lạ chưa, hai người đó đi trở về hướng đối nghịch, và tất cả những sinh vật nhỏ chạy về phía tôi hết sức là vui vẻ !
Chuyện quan trọng là tìm xem tinh linh thực sự giống như điều gì, chúng là gì, và tại sao chúng có hình dạng như vậy. Sinh vật có hai dạng, một thể căn bản và một thể là ánh sáng. Tôi nghĩ mình rất may mắn vì tôi có thể thấy được thể sau, nó rất đỗi xinh đẹp; là một xoáy năng lực giống như tinh vân. Nó vô cùng trong suốt, có mầu sắc hết sức đẹp đẽ, có thể là nhiều mầu hay chỉ có một mầu. Nó có dạng là những đường rất mảnh chuyển động luôn; tuôn chẩy như chất lỏng trong ống, luôn theo đường cong; trọn lúc ấy các đường đan lẫn vào nhau, tạo thành những mẫu vô cùng thanh tú, với mầu sắc thật tuyệt vời. Dù họa sĩ tài giỏi thế mấy cũng gần như không thể nào tả được hình, vì mầu sắc của chúng ta không thanh khiết đủ.
Tôi khám phá một điều rất thú vị là những elves của bụi kim tước có mầu vàng, là mầu hoa kim tước, và dường như chúng có mũ nhỏ trên đầu, hình hoa kim tước. Lẽ tự nhiên là các sinh vật này không mặc y phục theo cách của ta. Vật tưởng là y phục thì là một phần của chúng, ta có thể nói là một phần của hào quang chúng. Tôi ngạc nhiên thấy, mà lẽ ra tôi có thể đoán trước, elves của bụi kim tước đổi thành xanh lục từ đầu tới chân vào mùa đông. Khi khác tôi có dịp thấy tinh linh dương xỉ có mầu tía xinh đẹp vô cùng.
Đó là hình dạng của những tinh linh này ở trạng thái tự nhiên của chúng. Tôi tin chúng là một phần của điều mà ta gọi là đẳng cấp thiên thần, có lẽ là loại gần mặt đất nhất. Chúng đều là công cụ của Thượng đế và làm việc theo ý của ngài.  Tôi tin là những vị mà ta gọi là deva, các đại thiên thần, là tác nhân kiến tạo; soạn ra những nguyên mẫu archetype mà cây trái, bất cứ điều gì trong thế giới thảo mộc, sẽ có hình, và chúng truyền đi năng lực vũ trụ. Còn tinh linh là kẻ tạo tác, chúng làm việc dựa theo đồ hình mà deva soạn ra, và tạo thể sinh lực cho các vật. Chính bên trong thể này mà phần vật chất của cây cối mọc ra.
Đa số người nói rằng trọn những điều bạn cần chỉ là gieo hạt và cây sẽ lớn, vì trọn mẫu cho cây nằm trong mẫu di truyền, trong phân tử DNA của hạt. Nhưng càng ngày tôi càng tin là phân tử DNA tự nó có phần thể sinh lực tương ứng, có thể có những tinh linh nhỏ bé làm việc trong đó, và tự hỏi phân tử DNA có thể sinh ra phó bản của nó mà không cần tinh linh chăng.
Tôi có nói tôi tin rằng tinh linh là một phần của hàng ngũ thiên thần. Có người nói, và đây là điều mà tôi phải đề cập tới, là không có tinh linh xấu, không có thực thể xấu. Nhưng dĩ nhiên là có. Tôi không xếp hạng chúng như là tinh linh chân thật, nhưng chúng có đó. Chúng có nhiều loại, mà rồi chúng ta còn có việc con người tạo hình tư tưởng. Ta có thể chỉ giản dị là nghĩ ra tư tưởng xấu. và tôi tin ta làm được vậy bằng cách viết. Ta có thể tạo nên vật như quỷ hút máu; hình tư tưởng có thể được khích động bằng năng lực tiêu cực, và rồi bạn có được chằng tinh. Tôi biết điều này vì tôi đã thấy chúng, và trong vài trường hợp tôi phải đối phó với chúng.
Tôi đã tới những nơi cho ra cảm giác đen tối, nơi tinh linh có bản tính như vậy. Tôi đến thăm một khu vườn và chủ nhân nói.
– Tôi muốn nhờ ông xem cây táo này vì tôi không vui với cây. Nó cho tôi cảm giác kinh khiếp.
Tôi đến gần cây và thấy có những sinh vật đen đủi làm việc quanh gốc cây. Cây này có tính ác độc. 
Bà chủ vườn hỏi tôi.
– Tôi phải làm gì ? Chặt cây được không ?
Tôi nói được. Bà nghĩ cách tốt nhất là đốt cây, nhưng một người tạc tượng trong vùng hỏi xem họ có thể dùng thân cây để tạc tượng. Bà rất lo ngại về điều ấy, nhưng quyết định cho họ lấy thân cây. Dù vậy, họ không thể dùng gỗ vì dọc theo thân cây có nhiều đinh đóng vào đó. Ma thuật có lệ là đóng đinh vào thân cây kèm theo lời nguyền và tên một người đi kèm với đinh, và có vẻ như đấy là chuyện xẩy ra cho trường hợp cây này. Nó giải thích được vì sao có sự đen tối ở đó.
Thế nên vài nơi có những sinh vật mà ta cần loại trừ, tuy chúng không phải là sinh vật chưa siêu thoát vì chuyện thú vị có thể xảy ra. Một con sông ở Randolph’ s Leap, sông Divie, lạ lùng thay lại có  sự đen tối của nó. Sông Findhorn là nơi có ánh sáng nhưng sông Divie là nơi có sự đen tối kỳ lạ; có vẻ như xưa kia lâu lắm rồi vùng này có dân cư là những người yêu thích thiên nhiên, sống trong chòi và hang. Rồi bộ lạc khác tới không tốt lành bằng, giết hết họ. Bộ lạc sau này có tục tế người và quăng xác xuống sông Divie. Việc ấy khiến con sông có tính chất xấu, và nhiều lần tôi cảm biết có những sinh vật đen đủi gớm ghiếc bò tới lui trên bờ sông.

Hợp tác với thiên thần
Ngày kia ông Peter muốn có cành hoa dài để cắm hoa coi cho đẹp. Theo thói quen lúc bấy giờ của các nhà trồng cây, ông làm vậy bằng cách ngắt bỏ những nụ hoa nhỏ. Ông Roc không thích đường lối ấy, vì như thế trái với thiên nhiên và xâm phạm cây. Khi được tiếp xúc thiên thần cây hoa nói.
– Chúng tôi đến đây như làn hơi của hương thơm của chúng tôi, tươi mát, mầu sắc trong sáng, hân hoan, duyên dáng, không hứa hẹn điều chi ngoài việc thể hiện vẻ đẹp tuyệt hảo của hoa và tránh sai lầm. Nhưng tôi thắc mắc vì lẽ gì bạn hỏi là sao hoa không tự nhiên có cành dài. Con người ép đặt hoa có cành dài bằng cách đảo lộn sự tăng trưởng tự nhiên và tạo một cây không thăng bằng, bị cắt nát. Đây là cách đối xử khiến loài thiên thần không tin tưởng và xa rời con người.
“Các bạn khống chế mặt đất, và không có gì chúng tôi có thể làm được về cách đối xử của bạn khi bạn chỉ nghĩ tới mục tiêu của mình bất kể phương tiện đạt tới nó. Nhưng bạn không thể mong chúng tôi, nhất là những kẻ nào hướng dẫn cây sản xuất, cảm thấy được thu hút về con người là những kẻ không cho phép chúng tôi được tự do làm theo mẫu hoàn hảo. Câu trả lời cho vấn đề này nằm trong sự hợp tác, làm việc cùng với cây nói chung và cho cây. Bạn muốn có cành dài đế xếp hoa thành bó to, điều này có thể làm được khi mọi loài liên can cùng làm việc cho mục đích.
“Nó không thể làm được bằng sự phá hoại bên ngoài một phần của cây hoa, mà bằng cách mọi ai can dự chú tâm bên trong vào sự phát triển muốn có. Con người như bạn đóng vai trò lớn trong việc thực hiện này, vì các bạn là người sáng tạo mang lại thay đổi. Để có được sự hợp tác của chúng tôi bạn phải rõ ràng làm cho chúng tôi thấy, và thuyết phục được những thành viên khác nhau của chúng tôi, là điều bạn hỏi xin có động cơ thanh khiết và cho lợi ích chung.  Khi ấy bạn phải hỏi xin, tin tưởng, thực sự tin tưởng. Nó không nên là cuộc thí nghiệm chỉ để thí nghiệm, mà luôn luôn có mục tiêu sản xuất hữu ích, là một phần cho sinh hoạt  tiến triển vĩ đại của sự sống. Bạn thắc mắc làm sao biết là chúng tôi được thuyết phục. Loài của chúng tôi không vô lý, nhưng vài kẻ có nghi ngờ chính đáng, thế nên tốt hơn là đi từ từ cho tới khi bạn tỏ ra đáng được tin cậy hơn.
“Với sự hợp tác trọn vẹn giữa hai loài, ta có sự phát triển vượt sức tưởng tượng. Chúng tôi, ở mức thiên thần, có sơ đồ nguyên mẫu vào lúc mà mọi tạo vật làm việc chung với nhau dưới Thượng đế cho sự tốt lành chung, và có sự hòa hợp mang lại sự sống giữa chúng ta. Chúng tôi sẽ làm trọn vai trò của mình. Bạn có sẵn lòng làm trọn vai trò của bạn chăng?”

(Meeting Fairies, Brian Nobbs)

Xem Các bài TINH LINH TẠI FINDHORN