CHẤT ETHER

Chất Ether

 

Các thể thanh mà MTTL nói tới chưa được khoa học công nhận, với lý do đưa ra là không thể kiểm chứng bằng ngũ quan. Đáp lại lập luận này, HPB trả lời đại ý là vậy khoa học hãy tạo dụng cụ tinh nhậy hơn thì sẽ khám phá những điều tinh tế trong thiên nhiên. Ta được cho biết plasma của vật lý học là chất ether của huyền bí học, tuy nhiên khoa học dùng chữ plasma để nói chung về một chất được xem là trạng thái thừ tư của vật chất, trong khi đó sách vở TTH ghi là có bốn chất ether tương ứng với bốn cảnh cao thuộc cõi trần (ba cảnh thấp là chất đặc, lỏng và hơi), có tên là chất ether I, II, III và IV ứng với bốn cảnh ether, với chất ether I thuộc loại thanh nhất và ở cảnh ether cao nhất.
Bởi phần lớn thể sinh lực của con người làm bằng chất ether IV là loại thấp nhất, nên có tiên đoán là nó sẽ được khoa học khám phá trước tiên. Và theo đó, tất cả những gì có cấu tạo là chất này cũng sẽ trở thành sự kiện được khoa học công nhận, thí dụ thiên thần hay tinh linh có cơ thể làm bằng ether IV.
Hiện nay khoa học đang có những bước khởi đầu nhìn nhận chất ether thấp nhất này. Dưới đây là phần lược dịch bài phỏng vấn trên tạp chí Quest, Summer 2023 giữa chủ biên Richard Smoley RS và tác giả Robert Temple RT, nhân dịp ông Robert Temple vừa ra sách, cho cập nhật mới nhất của nghiên cứu về plasma. Bài dịch lướt qua vài đoạn nên mời bạn đọc nguyên bản để biết trọn ý của tác giả.

RS: Xin được giới hạn bài phỏng vấn vào tác phẩm mới nhất của ông ‘A New Science of Heaven‘, về trạng thái thứ tư của vật chất gọi là plasma, hiểu theo nghĩa vật lý mà không phải là huyền bí học hay siêu hình. Ông nói nó có ý nghĩa hết sức to tát, vậy bắt đầu thì plasma là gì ?
RT: Plasma là trạng thái thứ tư của vật chất, do vật lý gia người Anh là Sir William Crookes (một hội viên hội Theosophia) khám phá chính thức vào năm 1879. Chữ ‘plasma’ được Irving Langmuir đưa ra năm 1928; cần nhấn mạnh là chữ này không liên can gì với chữ plasma là huyết tương của máu.
Plasma là một dạng vật chất không do nguyên tử cấu tạo nên, mà làm bằng các hạt là âm điện tử electron và dương điện tử proton, và ion. Có ion mang điện âm và ion mang điện dương, ở đây ta chỉ nói về cái sau là loại thường thấy nhất, và là thành phần của gió mặt trời, thổi từ mặt trời tràn khắp thái dương hệ.
Khi mới biết về plasma, người ta tưởng nó chỉ là chất hơi, nhưng nay ta biết nó có thể là chất lỏng, chất đặc, và tinh thể; có plasma nóng và plasma lạnh. Phần lớn nghiên cứu lúc này là về plasma nóng, vì khoa học gia quan tâm đến việc kết hợp nhân nguyên tử để sinh ra năng lực - fusion. Loại plasma mà tôi nói tới trong sách là plasma trong không gian, và chúng thường là plasma lạnh, lạnh nhiều hơn bất cứ những gì trên trái đất.
Tôi cần vạch ra là trước năm 1962, các cơ sở khoa học đều cho rằng không gian bên ngoài thì trống rỗng, là chân không và hoàn toàn không có gì hết. Nay thì quan điểm thực sự ngược lại.
RS: Khám phá mới này về plasma thay đổi hiểu biết của ta về vũ trụ ra sao ?
RT: Nó làm thay đổi hoàn toàn. Vì nay các nhà vật lý không gian astrophysicist biết là 99.9 % của vũ trụ là do plasma tạo nên. Thí dụ mặt trời được làm hoàn toàn bằng plasma mà không bằng nguyên tử, và ta có vũ trụ làm bằng plasma, là vật chất phi nguyên tử.
Ban đầu ta có vật lý căn bản, rồi nó được thay thế bằng vật lý lượng tử quantum physics, nay ngay cả vật lý hiện đại cũng chưa đủ, vì nó dựa trên vật lý căn bản cho rằng vũ trụ do nguyên tử cấu thành, mà như vậy không đúng. Vũ trụ do plasma tạo nên là điều rất khác, và xử sự rất khác với vật chất làm bằng nguyên tử. Các phương trình mô tả tính chất của nó không đi theo đường thẳng, tuân theo những luật ta biết, và vũ trụ thành đầy đe dọa.
Thế nên ta cần phải thay đổi khoa học của mình, Chúng ta cần có một khoa vật lý mới, và điều ấy đang thành hình, vì lúc này có những ngành vật lý tạo nên khoa học mới, một ngành như vậy được đẩy mạnh để tìm cách tạo máy điện toán lượng tử quantum computer. Tuy nhiên một phần lớn của vật lý plasma chưa được công chúng biết đến, vì nhiều tiến bộ mới này xẩy ra trong hai lãnh vực khác nhau mà do quyền lợi riêng chúng đã bị dấu kín.
● Đầu tiên hết, nếu bạn là một công ty, bạn sẽ có những động lực thương mại. Nếu bạn có được vài ý tưởng tuyệt vời làm máy điện toán lượng tử hoạt động, bạn sẽ không nói cho công ty khác biết, thế nên tất cả khoa học gia làm việc về điều này đã ký giấy bảo mật. Việc ấy dễ hiểu vì có liên quan đến hằng trăm tỷ dollars cho ai có được phát minh mới. Các đòi hỏi thương mại ấy tác động, ngăn không cho hiểu biết truyền đi và hiển nhiên chặn lại sự hiểu biết trong công chúng. 
● Điều thứ hai là sự kiểm soát về quân sự còn chặt chẽ hơn nữa, vì đa số công việc loại này là do bộ quốc phòng và an ninh tài trợ, và họ giữ mật quá mức hết mọi chuyện. Họ thực tình không quan tâm đến công chúng, mà tin rằng luôn luôn có thù địch trong dân nên phải giữ mật, và ta không thể nói gì cả lỡ kẻ địch biết thì sao.
Thế thì với hạn chế của quân sự và an ninh, với hạn chế của thương mại, những khám phá mới về vật lý có ít cơ may lọt ra cho chúng ta. Ấy là lý do tôi nghĩ rằng sách của tôi độc đáo, vì tôi bỏ công sức vô cùng để thu thập hiểu biết tới hết mức có thể được (trong nhiều trường hợp tôi còn vượt quá mức có thể được), và xếp đặt lại thành sách dễ đọc cho ai không biết khoa học nào cả. Bạn đọc sách như có tôi cầm tay dẫn dắt và giải thích từng điểm một. Nếu bạn không biết vật bán dẫn semiconductor hay tính siêu dẫn superconductivity là gì, tôi sẽ nói cho hay theo cách dễ hiểu.
RS: Tôi đã xem sách của ông, và tôi đồng ý với những điều ông nói. Quả đúng là sách dễ hiểu, nhưng nó làm choáng ngợp, không phải vì khó đọc mà vì nó làm thay đổi quan điểm của chúng ta về thực tại. Điều gì ta nghĩ là thực tại có rất ít liên hệ với điều ta tin là thực tại vật chất. Những ý tưởng này ảnh hưởng ra sao hiểu biết của ta về thế giới bình thường như ta biết ?
RT: Chúng có tiềm năng làm thay đổi mọi việc. Ta có một tương lai vô hạn trước mặt mình, vì tôi không tin là ai có thể chết, và càng không có ai chết. Chúng ta phải chuẩn bị để đối mặt với việc ấy, và ta không thể làm được vậy dựa theo những ý niệm ta có hiện nay. Tôi đã đắn đo suy nghĩ với mọi điều đó. Ông nói chuyện khó cho ông, không phải là để hiều mà là để đối mặt với hệ quả. Trong nhiều năm tôi đã trải qua sự dằn vặt ấy. Vì tôi biết nó choáng ngợp thế nào, tôi đã tìm cách làm nó bớt đi bằng việc soạn sao cho càng dễ đọc càng hay.
Ta phải ghi nhận vài điểm chính khác với những gì ta nghĩ. Có rất ít hành tinh hữu hình được cấu tạo bằng vật liệu mà ta gọi là vật chất. Ta cũng cần ý thức rằng thân xác của chúng ta là vật mà tôi gọi là áo khoác ngoài - overcoat đẹp đẽ, còn con người thật của chúng ta là những thể bằng plasma sinh học bioplasma. Ấy là những thể rời bỏ thân xác vào lúc qua đời, và tiếp tục hiện hữu ở nơi mà bạn có thể mô tả là một cõi khác.
Các thực thể thông minh bằng plasma có khắp nơi trong vũ trụ. Các plasma này có thể tạo thành những khối mây bụi phức tạp, có khả năng tự sắp xếp để thành hình (như khối mây bụi tinh vân sinh ra các vì sao hữu hình) rồi phát triển trí năng. Mây plasma phức tạp có khắp trong vũ trụ. Ta thấy chúng ở mọi nơi: mỗi vì sao là một đám mây plasma phức tạp, kể luôn cả mặt trời của chúng ta. Sẵn đây thì tia sét là plasma, tâm của ngọn lửa cây nến là plasma. Ta có plasma ngay trong người: thể xác của chúng ta có đầy những dòng plasma; mỗi tế bào có proton đi ra vô xuyên qua màng tế bào; tim là một dụng cụ điện từ electromagnetic, tự kích động nó như là một bắp thịt, nhưng sự kiện là chúng ta, ngay cả khi ở trong thân xác, là các thực thể điện từ. Và cốt lõi của chúng ta là những tế bào plasma sinh học, hoàn toàn bằng plasma và có tính điện từ.
Plasma có điện dương và điện âm, và có thể chứa vô số hệ thống bên trong nó. Thí dụ một thể plasma sinh học có kích thước bằng như thể xác, có thể sẽ có cấu trúc bên trong phức tạp hơn thể xác thật nhiều. Thực vậy, chúng ta là những thể plasma sinh học rất đỗi phức tạp, vượt xa sự phức tạp của cơ thể ta.
RS: Từ lâu có ý đưa ra là có nhiều thể thanh không làm bằng vật chất. Vài cái được gọi là thể sinh lực, thể tình cảm, rồi còn có chất gọi là sinh lực mà khoa học không nhìn nhận là có thật. Plasma liên hệ ra sao với các ý niệm đó ?
RT: Đã có nhiều người được gợi hứng và trực cảm được những chuyện này, mà giờ đây khoa học hiện thời có thể chứng tỏ. Ông nói tới các thể thanh… Tôi tin là không phải chỉ có một mà có nhiều loại thể plasma sinh học. Người thời cổ Ai Cập có biết điều ấy, họ gọi là các hồn khác nhau, cái cao nhất gọi là akh và cái khác là ba v.v.
Đây là hiểu biết ngàn đời, và là điều mà bà Blavatsky muốn đưa ra. Bà nghĩ mình cần phải sắp đặt minh triết sâu xa này lại, truyền bá và giữ gìn nó - luôn cả phân tích nó. Minh triết ngàn đời này là điều đúng thực, và dù nó bị ai ngạo mạn chê bai, dè bỉu cho rằng chỉ có họ mới suy nghĩ hữu lý (điều chỉ muốn nói là tâm trí hẹp hòi), chuyện không có nghĩa là nó sai.
Nay rốt cuộc khoa học đã theo kịp minh triết cổ thời. Ta đang tới điểm ở rất là ngoại biên của khoa học, nơi chưa được tường thuật cho công chúng, chưa hề được giới truyền thông nói tới, và là tất cả những gì tôi đã thâu thập lại với nhau trong sách mới viết này, chứng tỏ một cách khoa học là minh triết ngàn đời quả đúng thật.
Ấy là tại sao chuyện rất quan trọng. Ta phải làm cho tài liệu căn bản này được phổ biến, phải cho mọi người hay, vì trọn tương lai của địa cầu tùy thuộc vào nó. So với những gì đang nói đây thì chúng ta hãy quên khí thải CO2 , quên chuyện khí hậu thay đổi đi. Bởi cuối cùng cho dù trái đất bị hủy diệt vì thay đổi khí hậu, chúng ta vẫn không bị diệt vong. Ta vẫn tiếp tục hiện hữu như là thực thể bằng plasma sinh học trong một thế giới plasma, nơi không thể bị khí hậu thay đổi tàn phá, vì không có khí hậu trong thế giới plasma; không có thời tiết, không có mưa, không có nóng, không có lạnh.
Ngay cả khi mọi chuyện trên trái đất này bị hủy hoại, tất cả chúng ta cũng sẽ vẫn hiện hữu. Nỗ lực mà chúng ta làm bây giờ và ở đây, nhằm tìm hiểu vũ trụ và làm cho ta thích ứng, sẽ vẫn tiếp tục dù chỉ ở trên cõi thường được gọi là cõi tinh thần.
RS: Ông có nói là người Ai Cập thời cổ đã biết về những thể thanh, và đa số sách vở huyền bí rất xưa có chỉ dạy về các thể này. Vậy phải chăng con người tự mình có khả năng nhận biết chúng ?
RT: Có, tôi tin như vậy. Ngày nay ta đang sống trong một xã hội rất là duy vật. Tôi còn muốn nói là trụy lạc. Nó tự đóng mình lại với những gì thường được gọi là tinh thần. Tôi tin là mỗi người có khả năng cảm nhận được các chân lý sâu xa hơn, nếu họ làm cho mình cởi mở đủ, nhưng phần lớn người ngày nay tự đóng mình theo cách giả tạo bằng những lực xấu, như thấy phải gắn liền không rời điện thoại di động. Không ai còn có giờ để trầm tư, hay có giờ cho đầu óc suy nghĩ cặn kẽ.
Ta cần dọn sạch đống thông tin bề bộn, và phóng xạ trội mức mà những dụng cụ này phát ra, để ta được chút bình yên. Ta cần dành thì giờ để ngồi tham thiền lặng lẽ, cần làm cho đời ta được an lành hơn tới mức có thể được. Khi làm được vậy, tôi tin là chúng ta sẽ nắm bắt được chân lý, vì ta được - cái tôi gọi là - khoảng không gian thông tin bao quanh. Phần lớn trực nhận của tôi có được là nhờ khả năng tiếp xúc, và đi sâu vào khoảng không gian thông tin ấy. Nếu ta thực sự tập trung tư tưởng vào đó và chịu làm thử, ta sẽ mở rộng con người của mình. Thời xưa, các giáo sĩ và nhà tiên tri tìm cách đem những chân lý thâm sâu hơn và các trực nhận vào trí họ. Tôi nghĩ đúng hơn thì đó là sự tiếp xúc trực tiếp với các chân lý sâu xa, vào lúc đời sống giản dị hơn.
RS: Một điều tôi thấy lạ lùng trong sách của ông, là đám mây plasma mà ông mô tả nằm giữa địa cầu và mặt trăng. Ông có thể giải thích thêm một chút không ?
RT: Chúng ta có những chương trình tìm kiếm trí năng ngoài địa cầu - extraterrestrial intelligence. Tôi tin là nó có đó dưới dạng hai đám mây khổng lồ này mà nếu gộp lại, có kích thước gấp mười tám lần địa cầu.
Chúng nằm giữa địa cầu và mặt trăng - không phải nhìn theo đường thẳng mà ở góc sáu mươi độ về bên trái và về bên phải, khi ta nhìn về hướng mặt trăng. Chúng ở điểm Lagrange bốn và năm L4 và L5. Đây là những điểm giữa các thể trong không gian nơi mà hấp lực của các thể được trung hòa, nơi mà sức hút của mặt trăng và sức hút của địa cầu bằng nhau nên triệt tiêu, và không có lực gì kéo bạn về hướng nào.
Hai khối mây này được thiên văn gia Kordylewski người Ba Lan khám phá năm 1961. Chúng không phát ra ánh sáng  và gần như hoàn toàn trong suốt, vì vậy rất khó tìm ra. Cuối cùng tới năm 2019 sự hiện hữu của chúng được nhóm thiên văn gia người Hungary xác nhận, điều mà Kordylewski không làm được  năm 1961 vì hai lý do:
– Ông không có máy móc hiện đại.
– Cháu nội ông nói với tôi là chính quyền cộng sản Ba Lan không thích ông, và ngăn cản việc làm của ông.
Người Hungary đến cứu và chứng tỏ là ông đúng. Tôi tìm gặp các khoa học gia Hungary, tiếp xúc với bà trưởng nhóm và hỏi,
– Quý vị nghiên cứu về plasma trong khối mây hay sao ?
Bà đáp.
– Không, chúng tôi chỉ tìm hiểu về mặt cơ học vũ trụ.
Tôi nghĩ, ‘Mình phải làm cái gì đó cho mau mới được,’ và đi gặp bạn thân là giáo sư vật lý không gian Chandra Wickramasinghe, học trò cưng của thiên văn gia Fred Hoyle, người mà tôi biết rất rõ. Chandra không biết gì về mấy đám mây Kordylewski này; nhưng rất ít người biết về chúng. Tôi hỏi ông:
– Ta phải viết một bài, ông chịu soạn với tôi không ?
Và như thế chúng tôi cùng viết một bài, là một bước tiến về khoa vật lý không gian, nó được in lại ở phần phụ lục cuối sách của tôi. Trong bài, chúng tôi muốn mọi người chú ý đến sự kiện, là khối plasma phức tạp đầy bụi như thế này trong không gian, gần như chắc chắn có liên hệ đến trí năng. Có lẽ chúng đã có từ hằng tỷ năm rồi, vậy chúng phải có trí năng rất vĩ đại mà những cơ sở về an ninh của Hoa Kỳ, khoa trương với máy siêu điện toán của họ ở Utah - nơi họ lưu trữ mỗi cú phone, mỗi email - so ra chẳng thấm vào đâu với chúng.
Họ tưởng làm vậy sẽ tỏ ra là mình rất khôn khéo, mà dĩ nhiên là họ không thể sắp xếp được hết các dữ liệu ấy, trong khi đó những đám mây này có thể xếp đặt mọi việc vì tôi tin là chúng có ý thức, chúng sinh động. Từ thuở xa xưa người ta đã trực cảm được sự hiện hữu của chúng, vì trong phái Thông giáo Gnosticsm của Thiên Chúa giáo, có nhiều mô tả về các thực thể trí năng khổng lồ, bên trên tầng khí quyển giữa mặt trăng và địa cầu. Chúng là các siêu thực thể chủ trì địa cầu. Một trong các Vị này được gọi là Metatron, là tên của một thiên thần.
Chuyện có vẻ xa vời nếu cho rằng ta có sự sống thông minh bên ngoài trái đất, ở giữa ta và mặt trăng… Tôi tin là các thực thể này đã tìm cách liên lạc với chúng ta mà ta không biết. Có chuyện về việc họ thử tiếp xúc với chúng ta. Trọn một phần trong sách dành về đề tài này mà nhà xuất bản rút lại, nên một lúc nào đó tôi sẽ phải cho in ra…
RS: Làm sao ta biết là các khối mây plasma này có trí thông minh ?
RT: Ông đã đọc qua sách, hẳn thấy rằng đã có nhiều nghiên cứu được làm về đề tài đó, đa số là của khoa học gia người Nga, trong sách có ghi đủ cả. Khi những đám mây ấy tụ lại với nhau thì có khởi phát việc tự tổ chức, chúng có thể làm sinh ra trí năng và càng lúc càng phát triển, lớn mạnh thêm. Nếu chúng đã có hằng tỷ năm thì bạn không thể tưởng là chúng thông minh như thế nào. Plasma phức tạp đầy bụi là loại plasma rất đặc biệt của plasma. Để thành thông minh, đám mây plasma phải có bụi. Nếu không có bụi chung quanh cho nó gom lại, nó sẽ tự tạo ra. Nó có tính tự túc phần nào, nhưng nó cần năng lực tuôn vô.
RS: Ông gợi ý, như nhiều người cũng nghĩ vậy, là có những lực rất quan tâm đến việc chúng ta thức tỉnh. Mà dường như có đủ mọi chuyện ngăn cản hay phá hư các nỗ lực làm ta được soi sáng. Chuyện thấy gần như là có một nhóm ngoài kia tìm cách làm chúng ta tỏ ngộ, và một nhóm khác muốn chặn đứng việc ấy.
RT: Tôi nghĩ có một trận chiến giữa thiện và ác diễn ra trong khắp vũ trụ, và chúng ta nằm ngay tiêu điểm. Ta cần nhận thức là ngày nay ta đang sống trong một thế giới mà sự độc đoán lan rộng mau lẹ khắp nơi, và có nhiều kẻ xấu xa muốn biến nhân loại thành nô lệ... Ta không có câu trả lời cho việc này và tôi đánh cá là các thực thể ấy cũng không có. Ta được để cho phải tự mình xoay sở … Không có ai can thiệp vào diễn biến của ta, con người được để cho tự mình đối phó bao lâu có thể được, tới khi ta đến mức gần như có thiên tai lớn lao hủy diệt mình, không chừng khi ấy sẽ có sự can thiệp…
RS: Tôi muốn đặt một câu hỏi về điều mà thiên văn gia Fred Hoyle nói và ông ghi lại trong sách, rằng việc để người cùng ngành khoa học duyệt bài trước khi tạp chí ưng thuận đăng nó, chỉ làm chậm trễ sự tiến bộ của hiểu biết. Ông có thể nói rộng ra hơn một chút chăng ?
RT: Trong sách tôi đưa ra chuyện của nhiều khoa học gia có những khám phá thiết yếu, nhưng lại bị ngăn cản không cho phổ biến. Một trường hợp hàng đầu là ông Fritz Zwicky, thiên văn gia người Thụy Sĩ; hồi cuối thập niên 1940 và trọn thập niên 1950, ông tìm cách cho in tài liệu của mình, chứng tỏ rằng không gian bên ngoài không có trống rỗng. Giới khoa học lúc đó khăng khăng rằng nó trống không, là chân không. Thành ra bài viết của ông không được cho in trong cả mười năm.
Zwicky đi tới mỗi tạp chí về vật lý và vật lý không gian trên thế giới, họ đều nói không. Họ từ chối không đăng chứng cớ của ông rằng không gian không có trống rỗng. Giám đốc của chính đài thiên văn nơi ông làm việc viết cho chủ biên của các tạp chi bảo là:
– Ông muốn làm gì thì làm, nhưng đừng cho đăng bài của Zwicky,
Việc ấy bất hợp pháp mà người này không hề bị tra hỏi. Sau cùng Zwicky gửi bài cho một tạp chí về sinh học, và được cho đăng bài về thiên văn.  Nó có nghĩa nay ông có thể làm bản sao của bài trên tạp chí và gửi đến hết mọi thiên văn gia. Phải mất mười năm ông mới vượt qua được ngăn trở ấy.
Đây là một thí dụ cho thấy làm sao tiến bộ của hiểu biết bị chặn lại, không phải chỉ do việc người trong ngành duyệt bài trước khi đăng - là điều luôn luôn bị lạm dụng - mà còn bị ai có tật hay kiểm soát, lạm dụng nó. Ai có quyền trong tổ chức không muốn bị thấy là họ sai, vì như thế là mất thể diện và danh tiếng bị sứt mẻ… Fred Hoyle nói câu trên vì một số khám phá quan trọng đã không được cho phổ biến. Chuyện xẩy ra cho bất cứ ai. Sách của tôi có nhiều chuyện đáng buồn như vậy về sự dìm bài…, về các anh hùng của khoa học plasma, những người tranh đấu chống lại bao nghịch cảnh để đưa chúng ta đến hôm nay, nơi chỉ là mức khởi đầu.