TÌNH THƯƠNG

Tình Thương

 

   Năng lực tình thương là đặc tính nổi bật nhất của chân ngã, và cũng là đặc tính mà con người phải phát triển trước khi có thể bước vào cõi tinh thần. Đặc tính thương yêu này là sức thu hút của chân ngã, nó lôi cuốn và chữa lành. Không phải chỉ có trí tuệ là có ánh sáng, mà ánh sáng của tình thương thì hùng mạnh và đi sâu hơn bất cứ ánh sáng nào trong vũ trụ. Ngoài ra một tính chất của tình thương là hiểu biết, và trực giác là tình thương trong sạch hơn, vì trực giác là hiểu trực tiếp.

Tình Thương là gì ?

Một hôm tôi ngồi trên đồi xanh xinh đẹp, chìm đắm suy nghĩ thì có một lứa đôi trẻ tới gần. Họ có chuyện lo lắng và kể cho tôi nghe về ưu tư của họ.Tôi nghe là hai người dự tính thành hôn nhưng cô gái bị khủng hoảng tâm thần và phải nằm nhà thương ba tuần lễ. Cô chỉ mới xuất viện hôm nay, và chàng thanh niên muốn tôi nói chuyện với cô. Tôi hỏi cô nhẹ nhàng:

– Có chuyện gì vậy, chuyện gì làm cô phải lo ?

Cô trả lời ngay không ngần ngừ.

– Em đi tới gặp linh mục giải tội, và linh mục bảo rằng em sẽ bị xuống hỏa ngục thiêu cháy vì em thương anh này. Khi gặp mẹ thì mẹ bảo là chán ghét em, quay sang ba thì ba la lớn, “Ra khỏi nhà ngay lập tức !” Em không biết phải làm gì. Em ghét tất cả mọi người.

– Cô có biết là cô có thể được hạnh phúc không ? Tôi hỏi.

– Làm sao để em có thể được hạnh phúc ? Cô kêu to.

– Giản dị lắm, tôi đáp, chỉ cần bắt đầu thương yêu là được. Tôi trả lời.

– Nhưng em biết thương ai ? Cô hỏi, em có thể tin và thương ai được ?

– Nghe kỹ này, tôi đáp, tôi sẽ kể cho cô nghe một màn kịch ngắn mà chúng ta sẽ có ngay ở đây trên ngọn đồi xinh đẹp này. Trước tiên cô chạy ra cây thông đằng xa kia, cô dang hai tay ôm lấy cây thông, hôn cây và bảo rằng cô yêu cây lắm. Kế tiếp cô đi ra cây hoa hồng đẹp đẽ đằng kia và cũng bảo hoa y vậy. Sau đó cô nằm xuống cỏ và yêu cỏ. Khi làm xong hết ba chuyện này thì cô quay lại tôi và tôi sẽ nói cho cô hay một điều.

Cô ngồi yên một lát rồi bảo,
– Em sẽ làm như ông dạỵ

Cô chạy ra cây thông và dang hai tay ôm lấy cây. Tôi cảm thấy là cô khóc vì cô đứng đó lâu, ôm chặt cái thân to của cây thông cao lớn.

– Nào, tôi khuyến khích cô, tới chuyện kế.

Mắt đầy lệ cô quì xuống trước bông hồng, đóa hoa nhỏ bé vừa e ấp hé mở. Lấy cả hai bàn tay nhẹ nhàng nâng niu bông hoa, tôi nghe cô nói:

– Chị thương hoa lắm, em biết không, em có thương chị không ?

Cô gái đứng dậy và bắt đầu khóc lúc cô đi tới vài bước rồi nằm xuống cỏ xanh mềm. Cô nằm yên, nói những chữ giản dị:

– Yêu cỏ lắm, cỏ ơi.

Tôi gọi cô,

– Cô tới đây ngắm mặt trời lặn, hỏi mặt trời rằng ‘Mặt trời ơi, có thương tôi không ? Tôi thương mặt trời vì mặt trời là ánh sáng !’

Khó mà tin là giọng nói của cô lại phong phú như vậy. Nó biểu lộ lòng vui sướng, ngất ngây, tự do. Nó lộ ra nỗ lực muốn vượt qua một các gì đó, nhẩy vọt vào thực tại. Một lát sau cô ngồi xuống, lặng lẽ, thư thái và nói:

– Em yêu thiên nhiên, em yêu hết mọi vật. Em yêu mẹ cho dù mẹ có nói hay làm gì đi nữa. Em yêu ba và linh mục giải tội, nhưng em biết là em không có sa hỏa ngục lửa cháy thiêu em.

– Không, nếu mọi vật yêu cô thì làm sao cô bị thiêu trong hỏa ngục ?

Đây là một bí ẩn của tình yêu.Tôi biết chắc rằng cô không cần phải vào nằm bệnh viện nữa. Khi hai người ra về, cô đẩy anh bạn ra xa và nói.

– Em sẽ lái xe về.

Anh bạn trẻ lo lắng, thiếu nữ thay đổi quá nhiều chỉ trong vài phút nên anh không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh không biết phải làm gì với ý muốn lái xe của cô. Tôi nói:

– Để cô cầm lái, cho cô lái xe.

– Liệu có an toàn không ? anh hỏi. Ông có tin cô lái được không?

– Dĩ nhiên tôi tin, tôi đáp. Rồi  tôi bảo cô gái. hãy hôn tôi nào.

Khi cô hôn tôi, tôi nói với cô.

– Tôi cũng quý mến cô.

– Thật ư, ông ? cô cười và hỏi.

– Thật chứ, tôi đáp lại, từ nay trở đi mọi vật mọi người sẽ thương cô, cây cỏ, chim chóc, bông hoa, tất cả mọi vật.

 

Năng lực tình thương đã được giải tỏa trong người cô. Khi bạn đè nén trong lòng cái năng lực lớn nhất trong vũ trụ thì bạn đốt cháy năng lực ấy, bạn bị rối loạn vì năng lực ấy, nhưng nếu bạn giải tỏa nó thì bạn hóa lành mạnh và hòa điệu với chung quanh. Bạn là một cái nốt nhịp nhàng trong bản tấu khúc của vũ trụ. Theo cách đó bạn tăng trưởng và nẩy nở với vũ trụ, với trời đất.

Tình thương là liên lạc, thông thương và đáp ứng. Mọi tăng trưởng, giác ngộ, tiến hóa và tiến bộ tùy thuộc vào sự khai mở khả năng đáp ứng, liên tục gia tăng. Sự sống là liên lạc thông thương. Chúng ta không nói đến cuộc sống bình thường mà ta đang sống, nhưng nói đến năng lực Sống, cái làm chúng ta thở, suy nghĩ và lớn mạnh. Đó là thông thương, là tình thương.

Sự sống là nhất nguyên, trừ phi nó là Một thì không có sự Sống. Nhất nguyên có nghĩa là sức sống, là thông thương. Chia rẽ, dị biệt có nghĩa là cái chết. Mối liên hệ thân thiết có nghĩa sự sống được sâu đậm hơn, còn mối liên hệ bớt đi có nghĩa bớt sự Sống. Tất cả mọi phần đều liên hệ đến tổng thể.

Chúng ta có thể khởi sự với con người và nói rằng ngón tay không thể sống mà không có cơ thể, cơ thể không thể sống trừ phi có liên lạc chặt chẽ với những phần khác của cơ thể, cơ thể không thể sống mà không có liên lạc với thế giới như là một khối, cái thế giới có nắng, mặt trời và nước. Trái đất không thể nuôi dưỡng sự sống nếu không có liên hệ với mặt trời. Những mối liên hệ như thế là liên lạc với bên ngoài, là đáp ứng. Khi một cơ chế đáp ứng lại một cơ chế khác lớn hơn thì nó tạo ra sức sống, nhưng sức sống này đạt tới chiều đo cao hơn và cao hơn nữa khi bạn khởi sự có đáp ứng hữu ý. Đời sống máy móc sẽ đưa bạn tới một mức nào đó, nhưng muốn từ đó tiếp tục tiến lên những mức cao hơn, bạn cần khai mở những mức đáp ứng khác, về tình cảm và trí tuệ. Sức sống của chúng ta tùy thuộc  vào bán kính của đáp ứng tình cảm, và vào chiều sâu, chiều dầy của đáp ứng trí tuệ.

Đáp ứng tình cảm là việc khám phá nhu cầu tình cảm của một người và thỏa mãn nhu cầu ấy ở mức tình cảm. Đáp ứng trí tuệ là việc biết hoạt động trí tuệ của mình và thỏa mãn nhu cầu ở mức trí tuệ. Khi khả năng đáp ứng với sự sống của bạn nâng lên tới thượng trí, bạn cảm nhận trực tíếp được người khác, bạn thấy họ theo cái nhìn trọn vẹn hơn, bao trùm hơn trong một khối duy nhất, và tình thương của bạn gia tăng, trở nên trong sạch hơn. Ở bước kế ta có tình thương thuần khiết còn được gọi là trực giác, tức hiểu biết trực tiếp, tình thương khi ấy xóa bỏ mọi giới mà bao trùm tất cả, trọn vẹn. Sự Sống là liên lạc, là hành động đáp ứng thương mến và hòa đồng, hòa vào các mức độ ý thức và sống động ngày càng cao hơn mãi. Tất cả chiến tranh, đau khổ, rối rắm ở đời đều là do việc kết cứng, đóng cứng mà ra. Vào một lúc nào đó và ở đâu đó dòng sinh lực ngưng lại, bị hóa cứng và không còn có thể luân lưu tự do nữa. Khi sự kết đặc, đóng cứng xẩy ra chúng ta có rối loạn về tôn giáo, chính trị và xã hội gây nên đau khổ cho nhiều người. Còn làm tan vỡ sự đặc cứng, cho phép có đáp ứng nhiều hơn với sinh lực thì chúng ta sẽ có thêm sức sống, hoan lạc và hạnh phúc.

Thành kiến về tôn giáo và chính trị cùng với sự thiếu khoan hòa là hiện tượng kết đặc, chỉ sự khô cạn, dòng năng lực không còn tuôn chảy nữa. Lòng thù ghét và ganh tị là việc kết cứng về tình cảm làm ngăn chặn sự tuôn chảy năng lực. Vô minh và ảo tưởng là hóacứng ở mặt trí tuệ, nay làm tan vỡ những kết cứng ấy thì bạn sẽ có nhiều sự sống hơn. Hãy tìm cách liên lạc với linh hồn của bạn, liên lạc ở mức cao nhất trong các cõi vật chất, tình cảm và trí tuệ, tìm cái tâm trong lòng của năng lực có ý thức, tìm mục tiêu trong đời của bạn, và nhớ rằng liên lạc thực sự có được khi bạn là chính bạn.

Những bước đi tới cái tâm trong lòng ấy là:

– Kỷ luật
– Tập trung tư tưởng
– Tham thiền
– Quán tưởng
– Sống có ý thức

Qua những bước đó bạn gặp được chính mình và đáp ứng lại với năng lực tình thương. Tình thương này không thể học được từ triết lý, tâm lý, truyền đạt từ những môn này hay bằng cách nghe giảng, mà chỉ học được bằng cách thương yêu. Cách duy nhất để học ý nghĩa của Thương yêu là biết thương yêu. Một khi bạn đã yêu thì khi ấy và chỉ khi ấy bạn mới có thể biết được sự Thương yêu.  Nó làm bạn mất đi cái ngã, nó làm thăng hoa bạn, khiến bạn được buông thả và thay vì thành người vị kỷ, bạn trở thành người bao trùm vũ trụ, trời đất, đó là trạng thái khi năng lực thương yêu được tuôn tràn.

Trong thế giới hiện nay của chúng ta khi con người nói đến ‘Tình thương' thì thường khi họ hiểu nó có nhiều phần liên hệ tới tính dục. Họ không có lầm nếu thực sự hiểu được tính dục là gì. Tính dục là liên lạc giữa Năng lực và vật chất, giữa Tinh thần và vật chất, liên lạc để truyền đi mục tiêu của Thượng đế, tạo ra cái biểu lộ mục đích của vũ trụ là kết quả của tính dục, triết lý và tôn giáo nói rằng khi năng lượng và vật chất được mang lại với nhau thì chúng tạo nên trọn vũ trụ. Thương yêu là năng lực bao trùm, mọi hạt nguyên tử, mọi tế bào đều có thấm nhuần thương yêu. Năng lực thương yêu này tạo nên những cơ chế mỗi lúc một lớn hơn để biểu lộ nó được tuyệt vời hơn.

Loài kim thạch, thảo mộc và động vật là vận cụ để biểu lộ cho năng lực thương yêu. Ta còn có thể nói rằng một trong những mục tiêu ban đầu có tính dài hạn này của năng lực thương yêu là tạo nên con người, và về sau con người sẽ thể hiện thương yêu một cách ý thức, trở thành cộng sự viên với năng lực sáng tạo.

Chỉ có một khoa học vĩ đại, và đó là khoa học của Tình Thương. Tình thương không là gì khác hơn  năng lực điện, nếu ai đó tỏa ra sự thù ghét, có lòng ganh tị, làn rung động của họ sẽ khác đi, hào quang của họ biến đổi. Bằng ngược lại nếu họ tràn đầy năng lực thương yêu, tỏa chiếu tình thương, tự do, thì cái gì mà họ chạm vào sẽ bừng nở, được bung ra có tự do.

Chúng ta phải biết cách dùng năng lực này như là một chuyên viên giỏi về điện, biết những luật của điện và dùng chúng. Họ cẩn thận xem xét và tuân theo luật vì biết rằng mình đang làm việc với điện, họ có thể mất mạng sống hay mang lại ánh sáng và nhiều điều ích lợi khác cho người. Chúng ta làm gì với khoa học thương yêu này để năng lực thương yêu thực hiện được mục đích của nó ?Nếu ai đó thương yêu mà không biết về luật của năng lực, họ sẽ làm thiêu hủy chính mình. Phần lớn nỗi khổ sở của chúng ta, lo âu, đau lòng, tan vỡ đều do tình cảm ta tưởng là ‘thương yêu' sinh ra. Người ta hay bảo ‘Cô gái bỏ tôi rồi !’ hay ‘Chồng tôi ly dị tôi !’, ‘Con tôi không quan tâm đến tôi nữa !’. Tất cả đều có liên hệ đến tình thương.

Mọi tình người đều đặt căn bản trên năng lực lớn lao là tình thương, vậy chúng ta cần giáo dục mình để biết cách dùng nó, như một chuyên viên điện phải được huấn luyện trước khi muốn làm việc với điện lực. Tình thương chân thực là sự Sống. Khi thương yêu, bạn có thêm sức sống và bạn cho ra sức sống nhiều hơn. Bạn nhận được thêm sự Sống vì bạn hòa điệu với tình thương trong vũ trụ là cái cho ra tính nhất nguyên, hợp tác, cảm thông, tổng hợp, hòa điệu và mỹ lệ.

 

TORKHOM SARAYDARIAN
(Agni Yoga)

Xem Bài Liên Quan